Sau gần 10 năm ẩn mình trong bóng tối kể từ lần đầu xuất hiện năm 2018, boss cuối huyền thoại của One Piece – Imu-sama – cuối cùng đã chịu lộ diện rồi các bạn ơi! Chương 1179 này không phải đùa được đâu, nó là một cú twist xoay chuyển hoàn toàn suy nghĩ của fan về sức mạnh, các vị thần và trận chiến cuối cùng luôn!
1. Zoro vẫn "máu lạnh" như mọi khi: Kế hoạch tiêu diệt Sommer
Chuyển cảnh sang đảo Elbaf thì tình hình đang căng như dây đàn các fen ạ. Gerd đã tìm được trái tim của Sommer rồi, và ngay lập tức Zoro đưa ra một ý tưởng cực gắt: phá hủy nó luôn cho rồi! ️
Nhớ lại trước đây Zoro từng bị gọi là "máu lạnh" khi đề xuất chém các người khổng lồ để ngăn hiệu ứng domino, nhưng thực tế đã chứng minh bản năng sinh tồn của anh chàng này chuẩn không cần chỉnh.
Nếu kế hoạch này thành công thì Sommer có thể sẽ bay màu vĩnh viễn luôn đó! Điều này mở ra một câu hỏi: liệu các Hiệp Sĩ Thánh có thể bị giết chết thật sự không, thay vì hồi sinh vô hạn như khi đối đầu với Gear 5 của Luffy?
2. Imu xuất hiện tại lâu đài Aurust: Sức mạnh bẻ cong cả thực tại
Tại lâu đài Aurust, drama chấn động đã xảy ra rồi các bạn! Imu không còn hành động qua vật trung gian nữa mà xuất hiện bằng thực thể luôn!
Một vòng tròn ma thuật xuất hiện, và khi Imu bước ra thì một luồng Haki Bá Vương khủng khiếp tỏa ra, bóp nghẹt cả không gian xung quanh. Sức mạnh này đã vượt xa khái niệm Haki thông thường rồi đó!
Cây cối và nhà cửa xung quanh Elbaf bỗng nhiên... "sống" dậy ấy chứ! Những khuôn mặt vặn vẹo xuất hiện trên đồ vật, phát ra tiếng cười ám ảnh vãi. Toàn bộ không gian trở nên dị hợm, như thể thực tại đang bị bẻ cong dưới sự hiện diện của Imu vậy.
3. True form của Imu: "Thiên thần sa ngã" đỉnh của chóp
Oda-sensei cuối cùng đã vén màn diện mạo thật của Imu, và nó thực sự là một cơn ác mộng đẹp điên đảo!
Về ngoại hình thì hắn là một nam nhân với gương mặt bình thản nhưng cực kỳ sắc sảo, mái tóc trắng dài thướt tha. Đôi cánh đen khổng lồ dang rộng như thiên thần sa ngã thực thụ. Cặp sừng cong hình chữ "S" gợi nhớ đến Kaido và các tộc người khổng lồ cổ đại, đi kèm một chiếc đuôi ác quỷ.
Cơ thể hắn phủ đầy hình xăm vòng tròn trắng, đặc biệt là biểu tượng "con mắt" trên tay và mặt. Điểm đáng chú ý nhất là dải mây đen (Hagoromo) bao quanh – thứ thường thấy ở những kẻ thức tỉnh trái ác quỷ – nhưng bên trong dải mây của Imu lại đầy những con mắt đang nhìn chằm chằm! Creepy vãi ️️
4. Saint Nerona Imu: Người sáng lập thế giới huyền thoại
Thông tin mới từ One Piece chương 1179 xác nhận cái tên Saint Nerona Imu rồi nè! Chi tiết này kết nối trực tiếp hắn với 20 vị vua sáng lập Chính phủ Thế giới.
Imu có thể đã sống hàng thế kỷ, thậm chí bất tử luôn ấy chứ. Hắn không chỉ cai trị từ bóng tối mà chính là "kiến trúc sư" của trật tự thế giới hiện tại đó! Vũ khí của Imu là một cây thương hình zic-zac rực cháy năng lượng bóng tối.
Nguồn: gamek.vn
1. Zoro vẫn "máu lạnh" như mọi khi: Kế hoạch tiêu diệt Sommer
Chuyển cảnh sang đảo Elbaf thì tình hình đang căng như dây đàn các fen ạ. Gerd đã tìm được trái tim của Sommer rồi, và ngay lập tức Zoro đưa ra một ý tưởng cực gắt: phá hủy nó luôn cho rồi! ️
Nhớ lại trước đây Zoro từng bị gọi là "máu lạnh" khi đề xuất chém các người khổng lồ để ngăn hiệu ứng domino, nhưng thực tế đã chứng minh bản năng sinh tồn của anh chàng này chuẩn không cần chỉnh.
Nếu kế hoạch này thành công thì Sommer có thể sẽ bay màu vĩnh viễn luôn đó! Điều này mở ra một câu hỏi: liệu các Hiệp Sĩ Thánh có thể bị giết chết thật sự không, thay vì hồi sinh vô hạn như khi đối đầu với Gear 5 của Luffy?
2. Imu xuất hiện tại lâu đài Aurust: Sức mạnh bẻ cong cả thực tại
Tại lâu đài Aurust, drama chấn động đã xảy ra rồi các bạn! Imu không còn hành động qua vật trung gian nữa mà xuất hiện bằng thực thể luôn!
Một vòng tròn ma thuật xuất hiện, và khi Imu bước ra thì một luồng Haki Bá Vương khủng khiếp tỏa ra, bóp nghẹt cả không gian xung quanh. Sức mạnh này đã vượt xa khái niệm Haki thông thường rồi đó!
Cây cối và nhà cửa xung quanh Elbaf bỗng nhiên... "sống" dậy ấy chứ! Những khuôn mặt vặn vẹo xuất hiện trên đồ vật, phát ra tiếng cười ám ảnh vãi. Toàn bộ không gian trở nên dị hợm, như thể thực tại đang bị bẻ cong dưới sự hiện diện của Imu vậy.
3. True form của Imu: "Thiên thần sa ngã" đỉnh của chóp
Oda-sensei cuối cùng đã vén màn diện mạo thật của Imu, và nó thực sự là một cơn ác mộng đẹp điên đảo!
Về ngoại hình thì hắn là một nam nhân với gương mặt bình thản nhưng cực kỳ sắc sảo, mái tóc trắng dài thướt tha. Đôi cánh đen khổng lồ dang rộng như thiên thần sa ngã thực thụ. Cặp sừng cong hình chữ "S" gợi nhớ đến Kaido và các tộc người khổng lồ cổ đại, đi kèm một chiếc đuôi ác quỷ.
Cơ thể hắn phủ đầy hình xăm vòng tròn trắng, đặc biệt là biểu tượng "con mắt" trên tay và mặt. Điểm đáng chú ý nhất là dải mây đen (Hagoromo) bao quanh – thứ thường thấy ở những kẻ thức tỉnh trái ác quỷ – nhưng bên trong dải mây của Imu lại đầy những con mắt đang nhìn chằm chằm! Creepy vãi ️️
4. Saint Nerona Imu: Người sáng lập thế giới huyền thoại
Thông tin mới từ One Piece chương 1179 xác nhận cái tên Saint Nerona Imu rồi nè! Chi tiết này kết nối trực tiếp hắn với 20 vị vua sáng lập Chính phủ Thế giới.
Imu có thể đã sống hàng thế kỷ, thậm chí bất tử luôn ấy chứ. Hắn không chỉ cai trị từ bóng tối mà chính là "kiến trúc sư" của trật tự thế giới hiện tại đó! Vũ khí của Imu là một cây thương hình zic-zac rực cháy năng lượng bóng tối.
Nguồn: gamek.vn