One Piece chương 1111 vừa thả thính cực mạnh với một núi thông tin đỉnh của chóp, fan đọc xong chỉ biết ôm tim thôi!
Sau ba tuần ngóng chờ như đứt ruột, chương 1111 của manga One Piece đã chính thức ra lò và làm cả cộng đồng sôi sục lên rồi nha! Phần Đảo Egghead lần này còn đỉnh hơn cả mong đợi, toàn là twist và những khoảnh khắc căng não đến mức phải liên tục hỏi "tiếp theo sẽ thế nào đây?"
Lucci bền vật kinh khủng luôn á!
Chương này mở màn với trận chiến giữa Zoro và Lucci, mà bao người tưởng Lucci tan xác rồi nhưng không đâu! Anh bạn này chứng minh độ cứng của mình lên tầm cao mới. Zoro đã ra đòn cực mạnh rồi, thế mà Lucci vẫn đứng im như cột đồn luôn ý
Jinbei còn phải vào động viên Zoro "đủ rồi bro ơi", nhưng sự thật là Lucci vẫn còn hơi đâu đấy và sẵn sàng đánh tiếp. Độ bền bỉ của anh này cộng với màn xuất hiện của Marcus Mars khiến mọi thứ càng thêm drama!
Luffy và hội người khổng lồ đối đầu Ngũ Lão Tinh
Trận chiến với Ngũ Lão Tinh đang leo thang từng giây từng phút khi Luffy và team người khổng lồ lao vào ăn đòn. Khả năng sử dụng Haki bá vương max level của mấy ông lão cho thấy Luffy và hội phải đối mặt với cái gì mà khủng đến vậy luôn
Ngũ Lão Tinh xứng đáng là boss cuối với độ khó "chắc chắn thắng không đâu", nhưng với quyết tâm và sức mạnh của Luffy Gear 5, chắc chắn sẽ còn nhiều màn đánh nhau cực đỉnh nữa đây!
Đại trốn thoát khỏi đảo Egghead bắt đầu rồi nha!
Chương này cũng đánh dấu cú plot twist được mong chờ từ lâu - màn escape khỏi đảo Egghead bắt đầu! Zoro và Jinbe đang tiến về Thousand Sunny, còn Luffy, Dorry và Brogy đang lao về con tàu cướp biển của Người khổng lồ - drama guaranteed rồi đó!
Sanji và Vegapunk cũng không xa lắm, trong khi team Franky và Bonney gần về đích rồi. Mặc dù các phó đô đốc đang canh chừng nghiêm ngặt, nhưng băng Mũ Rơm vẫn còn quân bài tẩy trong tay nha!
Plot twist đỉnh nhất chương này chính là Người khổng lồ sắt tỉnh dậy rồi nè! Cái này hứa hẹn sẽ đảo ngược hoàn toàn cuộc chơi đó các bạn ơi Câu xin lỗi bí ẩn của anh dành cho Joy Boy càng khiến mọi người tò mò muốn phát điên về vai trò thật sự của nhân vật này. Với sự giúp đỡ của Người khổng lồ sắt, băng Mũ Rơm chắc chắn sẽ có cơ hội cao để thoát thân!
Nghỉ xíu để lấy lại năng lượng nào!
Việc tạm nghỉ xuất bản xảy ra đúng lúc căng thẳng nhất, vì Eiichiro Oda cần chăm sóc sức khỏe. Tuy fan khó chịu không được đọc tiếp nhưng đây là lời nhắc quan trọng về những nỗ lực và cống hiến của tác giả đằng sau One Piece. Khi manga trở lại, chắc chắn sẽ còn đỉnh hơn nữa, tạo nền móng cho những phần tiếp theo và cao trào cuối cùng của bộ truyện huyền thoại này!
Khi One Piece đang dần đến hồi kết, những nhân vật iconic như Shanks chắc chắn sẽ có vai trò cực kỳ quan trọng trong các sự kiện sắp tới. Kết thúc phần đảo Egghead chỉ là khởi đầu cho nhiều cuộc phiêu lưu, bí ẩn và đương nhiên là những trận chiến hoành tráng mà chỉ One Piece mới làm được!
Nguồn: soha.vn
Sau ba tuần ngóng chờ như đứt ruột, chương 1111 của manga One Piece đã chính thức ra lò và làm cả cộng đồng sôi sục lên rồi nha! Phần Đảo Egghead lần này còn đỉnh hơn cả mong đợi, toàn là twist và những khoảnh khắc căng não đến mức phải liên tục hỏi "tiếp theo sẽ thế nào đây?"
Lucci bền vật kinh khủng luôn á!
Chương này mở màn với trận chiến giữa Zoro và Lucci, mà bao người tưởng Lucci tan xác rồi nhưng không đâu! Anh bạn này chứng minh độ cứng của mình lên tầm cao mới. Zoro đã ra đòn cực mạnh rồi, thế mà Lucci vẫn đứng im như cột đồn luôn ý
Jinbei còn phải vào động viên Zoro "đủ rồi bro ơi", nhưng sự thật là Lucci vẫn còn hơi đâu đấy và sẵn sàng đánh tiếp. Độ bền bỉ của anh này cộng với màn xuất hiện của Marcus Mars khiến mọi thứ càng thêm drama!
Luffy và hội người khổng lồ đối đầu Ngũ Lão Tinh
Trận chiến với Ngũ Lão Tinh đang leo thang từng giây từng phút khi Luffy và team người khổng lồ lao vào ăn đòn. Khả năng sử dụng Haki bá vương max level của mấy ông lão cho thấy Luffy và hội phải đối mặt với cái gì mà khủng đến vậy luôn
Ngũ Lão Tinh xứng đáng là boss cuối với độ khó "chắc chắn thắng không đâu", nhưng với quyết tâm và sức mạnh của Luffy Gear 5, chắc chắn sẽ còn nhiều màn đánh nhau cực đỉnh nữa đây!
Đại trốn thoát khỏi đảo Egghead bắt đầu rồi nha!
Chương này cũng đánh dấu cú plot twist được mong chờ từ lâu - màn escape khỏi đảo Egghead bắt đầu! Zoro và Jinbe đang tiến về Thousand Sunny, còn Luffy, Dorry và Brogy đang lao về con tàu cướp biển của Người khổng lồ - drama guaranteed rồi đó!
Sanji và Vegapunk cũng không xa lắm, trong khi team Franky và Bonney gần về đích rồi. Mặc dù các phó đô đốc đang canh chừng nghiêm ngặt, nhưng băng Mũ Rơm vẫn còn quân bài tẩy trong tay nha!
Plot twist đỉnh nhất chương này chính là Người khổng lồ sắt tỉnh dậy rồi nè! Cái này hứa hẹn sẽ đảo ngược hoàn toàn cuộc chơi đó các bạn ơi Câu xin lỗi bí ẩn của anh dành cho Joy Boy càng khiến mọi người tò mò muốn phát điên về vai trò thật sự của nhân vật này. Với sự giúp đỡ của Người khổng lồ sắt, băng Mũ Rơm chắc chắn sẽ có cơ hội cao để thoát thân!
Nghỉ xíu để lấy lại năng lượng nào!
Việc tạm nghỉ xuất bản xảy ra đúng lúc căng thẳng nhất, vì Eiichiro Oda cần chăm sóc sức khỏe. Tuy fan khó chịu không được đọc tiếp nhưng đây là lời nhắc quan trọng về những nỗ lực và cống hiến của tác giả đằng sau One Piece. Khi manga trở lại, chắc chắn sẽ còn đỉnh hơn nữa, tạo nền móng cho những phần tiếp theo và cao trào cuối cùng của bộ truyện huyền thoại này!
Khi One Piece đang dần đến hồi kết, những nhân vật iconic như Shanks chắc chắn sẽ có vai trò cực kỳ quan trọng trong các sự kiện sắp tới. Kết thúc phần đảo Egghead chỉ là khởi đầu cho nhiều cuộc phiêu lưu, bí ẩn và đương nhiên là những trận chiến hoành tráng mà chỉ One Piece mới làm được!
Nguồn: soha.vn