One Piece chap 1011: Usopp chơi lớn, Big Mom "bật mode mẹ hiền" và cú đấm tạt Page One bay màu!

9bb1705d4e438aa3c7a6.jpg


Yo yo các fan hâm mộ One Piece ơi! Tiếp tục review nóng hổi chap 1011 nào! Sau màn combat giữa Killer và Hawkins, giờ mình chuyển sang khu vực lầu 2 - nơi đang diễn ra drama giữa nhóm Tama và Big Mom đây!

3e0b102ef1d4ac54f817.jpg


Page One vẫn đang miệt mài rượt đuổi Nami và Usopp không ngừng nghỉ luôn á. Mặc dù các đòn đánh của cả hai không hạ gục được anh chàng này, nhưng trông Page One cũng mệt lắm rồi - mặt toàn vết trầy xước, thở hổn hển ấy

Năng lực siêu xịn của Tama được hé lộ!

0be9fa4464e06fa9b216.jpg


Điểm thú vị ở đây là cách mà kibidango của Tama hoạt động nè! Sau khi ăn phải bánh của bé, các SMILE và động vật vẫn hoạt động bình thường, không hề hay biết mình đã bị "tẩy não" rồi. Phải đến khi Tama ra lệnh thì chúng mới làm theo! Quá đỉnh luôn!

Kibidango còn có tác dụng hồi phục cho các SMILE nữa đấy. Nhưng vấn đề là Tama phải ra lệnh trực tiếp, nên bây giờ bé đang cần tìm một chỗ trống để tiếng nói của mình phủ khắp lâu đài. Liệu bé có định dùng hệ thống Merries không nhỉ?

Usopp flexing skills mới cực mạnh!

27ff1dd3d3152c75d7ff.jpg


Để chặn Page One lại, Usopp ra chiêu mới có tên Hanabi Bana (Hoa Pháo-Hoa). Fun fact: đây là cách chơi chữ của tác giả Oda đấy! "Hana" vừa có nghĩa là hoa, vừa có nghĩa là mũi, mà mũi Usopp thì dài gấp đôi người thường nên phải dùng hai chữ Hana mới đủ diễn tả

793a4520082b425e61d2.jpg


Đòn tiếp theo là Baku Bokkuri - trái dứa nổ tung, nhìn ảnh là hiểu liền không cần giải thích gì thêm!

0eca5ef7fa301ddaee87.jpg


Sau 2 chiêu ăn liền tay, Page One bị đánh văng xuống đất, còn Usopp thì... pose kiểu thần thoại Hy Lạp luôn ✨ Tưởng tượng ra cảnh đó là muốn cười quá!

1e8427c7872a393634f1.jpg


Tuy nhiên Page One vẫn đứng dậy được, mặc dù nhìn mặt thì thấy đau lắm rồi. Có tin đồn là vài Tobiroppo đã thức tỉnh hệ Zoan rồi đấy, không biết Page One có phải không ta?



Plot twist: Kibidango không ăn thua với Zoan thật!



Chap này Usopp chính thức xác nhận kibidango HOÀN TOÀN VÔ DỤNG với người dùng trái ác quỷ hệ Zoan thật luôn á! Bye bye các thuyết âm mưu của fandom! Có thể là do Tama còn yếu quá, nhưng mà chờ Tama lớn thì truyện hết rồi, nên tạm kết luận vậy thôi nhé!

Big Mom bật "Mother Mode" siêu dễ thương!

Sau một hồi chạy trốn, Nami và Usopp đụng độ Big Mom (đang đi tìm Kid). Cả hai sợ muốn chết luôn, nhưng Big Mom lại bật chế độ "mẹ hiền" ngay khi thấy trẻ con dưới 10 tuổi!

Có vẻ Big Mom vẫn nhớ hết mọi chuyện lúc ở cùng băng Mũ Rơm đấy. Nhưng mà thắc mắc nhất là nếu bà gặp lại Chopper thì sao nhỉ?

Nami và Usopp sợ đến mức phải núp sau tai chú chó Komachiyo luôn á!

Big Mom quyết định quay lại "dọn dẹp" bọn đệ Kaido sau khi nghe chúng phá làng Okobore. Và đây là khoảnh khắc LEGENDARY!

Cú đấm huyền thoại của Big Mom!

Cú đấm vào mặt Page One chính là moment đắt giá nhất! Nó thể hiện rõ bản tính của Big Mom: về cơ bản bà vẫn chỉ là đứa trẻ mặc thân xác người lớn thôi. Dễ làm thân với trẻ con, thích là trung tâm vũ trụ, hành động theo cảm xúc, nhưng có nguyên tắc đơn giản: ai tốt với bà, bà sẽ tốt lại!

Cú đấm tràn ngập Haki Bá Vương đã làm Page One ngất xỉu tại chỗ, còn chị Ulti thì ngỡ ngàng không tin nổi!

Vậy là hết vai Page One ở arc này rồi sao? Mình nghĩ chắc chưa đâu! Còn vai trò của Big Mom tiếp theo sẽ ra sao? Chờ chap sau cùng xem nha mọi người!

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top