Thủ môn Andre Onana vừa thêm một phen "muối mặt" khi đánh rơi chìa khóa xe trước ống kính phóng viên lúc về nước sau trận thua Bayern Munich. Hú hồn quá đi!
Andre Onana chính là "tội đồ" trong trận thua đau 3-4 của MU trước Bayern Munich ở trận mở màn Cúp C1 châu Âu. Anh chàng này đã có pha bắt bóng kiểu "trời ơi" khi đẩy bóng vào lưới nhà sau cú sút tưởng chừng ez của Leroy Sane, tặng luôn cho đối thủ bàn mở tỷ số.
Tính từ đầu mùa giải, MU đã "ăn" tới 14 bàn thua sau 6 trận trên mọi đấu trường. Điều này khiến Andre Onana phải chịu áp lực cực khủng vì "đôi tay bơ phờ" của mình.
Hình ảnh vụng về cứ dính chặt lấy Andre Onana cả bên ngoài sân cỏ luôn. Trước cánh săn ảnh đến đón MU trở về nước Anh sau trận thua Bayern Munich, Andre Onana lại đánh rơi chìa khóa xe và thêm một lần nữa "muối mặt" trên các tờ báo xứ sở sương mù.
"Quá đen đủi, Andre Onana lại mắc sai lầm sau trận đấu kinh hoàng trước Bayern Munich", tờ The Sun viết. Còn Daily Mail thì châm biếm: "Andre Onana tiếp tục gặp vấn đề về cách dùng tay khi đánh rơi chìa khóa". Trời ạ, savage quá!
Tuy nhiên, Andre Onana vẫn được khen vì thái độ thẳng thắn xin lỗi về sai lầm dẫn tới bàn thua trước Bayern Munich. Thủ môn trị giá 47,2 triệu Bảng chia sẻ: "MU đã không thắng vì tôi. Chúng tôi khởi đầu ổn nhưng sau sai lầm của tôi, mọi thứ mất kiểm soát. Tôi là người đã khiến cả đội thất vọng. Tôi nợ các fan một màn trình diễn tốt hơn.
Đây là trận đấu tệ nhất của tôi. Tôi còn nhiều thứ phải chứng minh, vì khởi đầu tại MU không được tốt lắm. Chúng tôi phải lấy lại tinh thần sau những trận không ổn nhưng mọi thứ đang rất khó khăn. Giờ là lúc chúng tôi phải cùng nhau đứng dậy".
Nguồn: kenh14.vn