BanhNana6242
New member
Sau khi vụ việc thương tâm xảy ra, cơ quan chức năng đã vào tận nhà chủ chó để bắt toàn bộ đàn chó này rồi. Nhưng mà việc bắt giữ đang phải tạm hoãn lại. Hiện tại đàn chó vẫn đang bị chủ nhà nhốt chặt, chờ xử lý theo đúng pháp luật.
Vào khoảng 18h chiều ngày 3/4, cháu bé Đào Xuân Nguyên (SN 2012) đã bị đàn chó gần 10 con tấn công. Thương tâm quá đi!
Đàn chó này là dòng chó lai, mà chủ chó chính là chủ nhà trọ mà gia đình cháu bé đang thuê ở luôn á.
Khu vực xảy ra vụ việc là bãi cát cạnh sân bóng đá, cách nhà cháu bé tầm 70 mét thôi. Cháu bé bị cắn khắp người, mất nhiều máu nên đã không qua khỏi...
Sáng 4/4, PV ghi nhận được đàn chó cắn cháu bé đang bị nhốt trong khu vực nhà của bà Lê Thị An. Đàn chó không được rọ mõm, nhìn rất hung hăng luôn các bạn ơi!
Theo người dân địa phương kể lại thì gia đình bà An thường xuyên cho đàn chó ăn thịt tươi nên chúng rất hung dữ. Trước đây đàn chó này từng cắn người, cắn chết chó hàng xóm và cắn bị thương mấy con bò rồi đấy. Nghe mà sợ!
Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã có mặt tại gia đình bà An để bắt giữ đàn chó này.
Tuy nhiên công việc bắt chó phải tạm hoãn lại. Ông Nguyễn Văn Học (Chủ tịch huyện Kim Động, Hưng Yên) cho biết: "Chúng tôi đã giao cho gia đình bà An công tác nhốt đàn chó ngay trong đêm nay. Sau đó, lực lượng công an sẽ thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ để đưa ra phương án xử lý cuối cùng".
Nguồn: kenh14.vn