Hú hồn quá trời quá đất luôn! Chị phụ nữ họ Vương ở miền nam Trung Quốc vừa trải qua ca phẫu thuật rùng rợn khi bác sĩ phải móc tận 2 con giun dài 35cm ra khỏi cánh tay. Nguyên nhân từ thói quen chế biến thịt ếch mà nhiều người vẫn hay mắc phải nè các bạn ơi!
Cụ thể là chị Vương phát hiện một cục u lạ lùng trên cánh tay từ khoảng một năm trước. Ban đầu cứ nghĩ bình thường thôi nhưng mà càng ngày cục u càng to, đến lúc nhập viện thì nó đã phình to bằng quả trứng cút luôn rồi. Tưởng tượng xem, sờ vào cánh tay mà thấy cục to tổ bố thế kia thì ai chả sợ
Đau quá chịu không nổi, chị Vương mới quyết định đến Bệnh viện Nhân dân Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông để khám theo thông tin từ Đài Truyền hình Thâm Quyến. Và plot twist là các bác sĩ tìm thấy 2 con giun còn đang sống nhăn nhởn bên trong cánh tay chị đó các bạn!
Hoá ra đây là ấu trùng sán dây Sparganum - một loại ký sinh trùng cực nguy hiểm thường "lọt" vào cơ thể người qua những thói quen ăn uống và chế biến đồ ăn không đảm bảo vệ sinh.
Nghe chị Vương kể lại thì chị hay chế biến ếch tại nhà và có thói quen dùng chung 1 cái thớt để vừa làm thịt ếch, vừa thái đồ ăn nguội. Ối giời ơi, đây chính là cái bẫy chết người đó mọi người ơi!
Bác sĩ giải thích là dao và thớt của chị có thể đã nhiễm nang ấu trùng Sparganum rồi. Khi dùng cái thớt này thái đồ ăn không qua nấu nướng thì các em ấu trùng sẽ "nhờ đò" theo thức ăn để xâm nhập vào cơ thể. Ghê hồn nhỉ!
"Khác với nhiều loại ký sinh trùng khác, ấu trùng Sparganum không phát triển thành sán trưởng thành khi ở trong cơ thể người đâu nha. Thay vào đó, chúng đi du lịch qua lại giữa các mô khác nhau trong cơ thể," một bác sĩ thuộc Khoa Da liễu của Bệnh viện Nhân dân Thâm Quyến cho biết (bác sĩ này yêu cầu giấu tên).
Bác sĩ còn nói thêm là những con giun này có thể xâm nhập vào lớp mô dưới da, cơ bắp, mắt, lồng ngực, não và các cơ quan nội tạng nữa kìa. Triệu chứng dễ thấy nhất là xuất hiện các cục u dưới da.
Vị bác sĩ này cũng cảnh báo luôn: "Đừng để sự bất cẩn trong gian bếp vô tình tạo cơ hội cho ký sinh trùng xâm nhập cơ thể." Nghe mà tỉnh người luôn á!
Thật ra thói quen dùng chung 1 cái thớt để chế biến thức ăn sống và chín như trường hợp của chị Vương không phải hiếm ở Trung Quốc đâu. Nhiều người cứ nghĩ rửa thớt bằng nước rửa chén là sạch trơn tuột rồi, nhưng thực tế là không đủ để diệt trứng và ấu trùng ký sinh trùng đâu nha mọi người!
Mấy vụ bác sĩ lấy giun, sán hay ký sinh trùng ra khỏi cơ thể bệnh nhân thường xuyên lên top trending trên truyền thông Trung Quốc lắm luôn.
Hồi tháng 4 vừa rồi, các bác sĩ phẫu thuật ở tỉnh Quảng Đông cũng lấy được một con giun dài khoảng 8cm ra khỏi não của một chị phụ nữ khác sau khi chị này gặp nhiều vấn đề sức khỏe bí ẩn trong thời gian dài.
Chị này nghi ngờ mình bị nhiễm ký sinh trùng do có nhiều thói quen nguy hiểm kiểu như... đắp chân ếch sống vào lỗ sâu răng để chữa đau răng (wut? ), hay thường xuyên uống nước suối trên núi chưa qua xử lý, hoặc dùng rượu thuốc ngâm rắn. Nghe xong chỉ biết OMG!
Còn vào tháng 5, tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền tây nam Trung Quốc, các bác sĩ cũng lấy một con giun dài khoảng 5cm ra khỏi não của một anh bệnh nhân nam.
Anh này thú nhận là hay uống nước suối chưa qua xử lý và ăn tiết lợn sống - những thói quen nguy hiểm cấp độ max luôn đó các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn
Cụ thể là chị Vương phát hiện một cục u lạ lùng trên cánh tay từ khoảng một năm trước. Ban đầu cứ nghĩ bình thường thôi nhưng mà càng ngày cục u càng to, đến lúc nhập viện thì nó đã phình to bằng quả trứng cút luôn rồi. Tưởng tượng xem, sờ vào cánh tay mà thấy cục to tổ bố thế kia thì ai chả sợ
Đau quá chịu không nổi, chị Vương mới quyết định đến Bệnh viện Nhân dân Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông để khám theo thông tin từ Đài Truyền hình Thâm Quyến. Và plot twist là các bác sĩ tìm thấy 2 con giun còn đang sống nhăn nhởn bên trong cánh tay chị đó các bạn!
Hoá ra đây là ấu trùng sán dây Sparganum - một loại ký sinh trùng cực nguy hiểm thường "lọt" vào cơ thể người qua những thói quen ăn uống và chế biến đồ ăn không đảm bảo vệ sinh.
Nghe chị Vương kể lại thì chị hay chế biến ếch tại nhà và có thói quen dùng chung 1 cái thớt để vừa làm thịt ếch, vừa thái đồ ăn nguội. Ối giời ơi, đây chính là cái bẫy chết người đó mọi người ơi!
Bác sĩ giải thích là dao và thớt của chị có thể đã nhiễm nang ấu trùng Sparganum rồi. Khi dùng cái thớt này thái đồ ăn không qua nấu nướng thì các em ấu trùng sẽ "nhờ đò" theo thức ăn để xâm nhập vào cơ thể. Ghê hồn nhỉ!
"Khác với nhiều loại ký sinh trùng khác, ấu trùng Sparganum không phát triển thành sán trưởng thành khi ở trong cơ thể người đâu nha. Thay vào đó, chúng đi du lịch qua lại giữa các mô khác nhau trong cơ thể," một bác sĩ thuộc Khoa Da liễu của Bệnh viện Nhân dân Thâm Quyến cho biết (bác sĩ này yêu cầu giấu tên).
Bác sĩ còn nói thêm là những con giun này có thể xâm nhập vào lớp mô dưới da, cơ bắp, mắt, lồng ngực, não và các cơ quan nội tạng nữa kìa. Triệu chứng dễ thấy nhất là xuất hiện các cục u dưới da.
Vị bác sĩ này cũng cảnh báo luôn: "Đừng để sự bất cẩn trong gian bếp vô tình tạo cơ hội cho ký sinh trùng xâm nhập cơ thể." Nghe mà tỉnh người luôn á!
Thật ra thói quen dùng chung 1 cái thớt để chế biến thức ăn sống và chín như trường hợp của chị Vương không phải hiếm ở Trung Quốc đâu. Nhiều người cứ nghĩ rửa thớt bằng nước rửa chén là sạch trơn tuột rồi, nhưng thực tế là không đủ để diệt trứng và ấu trùng ký sinh trùng đâu nha mọi người!
Mấy vụ bác sĩ lấy giun, sán hay ký sinh trùng ra khỏi cơ thể bệnh nhân thường xuyên lên top trending trên truyền thông Trung Quốc lắm luôn.
Hồi tháng 4 vừa rồi, các bác sĩ phẫu thuật ở tỉnh Quảng Đông cũng lấy được một con giun dài khoảng 8cm ra khỏi não của một chị phụ nữ khác sau khi chị này gặp nhiều vấn đề sức khỏe bí ẩn trong thời gian dài.
Chị này nghi ngờ mình bị nhiễm ký sinh trùng do có nhiều thói quen nguy hiểm kiểu như... đắp chân ếch sống vào lỗ sâu răng để chữa đau răng (wut? ), hay thường xuyên uống nước suối trên núi chưa qua xử lý, hoặc dùng rượu thuốc ngâm rắn. Nghe xong chỉ biết OMG!
Còn vào tháng 5, tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền tây nam Trung Quốc, các bác sĩ cũng lấy một con giun dài khoảng 5cm ra khỏi não của một anh bệnh nhân nam.
Anh này thú nhận là hay uống nước suối chưa qua xử lý và ăn tiết lợn sống - những thói quen nguy hiểm cấp độ max luôn đó các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn