PandaPinky748
New member
Chuyện này nghe như phim nhưng lại có thật luôn nha mọi người ơi! Ông Ly Sam đến khách sạn Sheraton Sài Gòn chơi máy đánh bạc rồi trúng hơn 55 triệu USD (tầm 1.200 tỷ đồng á), nhưng mà công ty lại từ chối trả tiền. Ơ kìa, sao lại thế?
Hôm nay, TAND quận 1 (TP.HCM) đã mở phiên tòa xử vụ kiện "khủng" này. Bên nguyên đơn là ông Ly Sam (60 tuổi, Việt kiều Mỹ), còn bên bị kiện là Công ty Liên doanh Đại Dương (khách sạn Sheraton Sài Gòn). Vụ này được coi là "có một không hai" luôn nha, vì số tiền kiện đòi quá khủng và phía nguyên đơn phải đóng án phí hơn 1 tỷ đồng. Chưa kiện đã tốn tiền rồi!
Theo lời kể của đại diện nguyên đơn tại tòa, ông Ly Sam là member của câu lạc bộ Palazzo từ 2005. Tháng 10/2009, ông đến chơi như mọi khi tại máy đánh bạc số 13 và nạp vào máy 3 lần tổng cộng 300 USD. Sau nhiều lần chơi, máy báo thua hết 299,5 USD rồi. Đến ván cuối cùng chỉ còn 0,5 USD thì bùm... máy báo thắng với số tiền trúng thưởng hơn 55,5 triệu USD! Đỉnh của chóp luôn á!
Ông tiếp tục đặt chơi thêm 5 USD nhưng thua nên bị trừ vào số tiền trúng thưởng. Thấy kết quả trúng thưởng quá khủng, nhiều người có mặt cũng kéo đến xem. Lúc này, ông Sam dừng chơi và yêu cầu người quản lý đến thanh toán. Nhưng plot twist là kết quả này không được câu lạc bộ thừa nhận nên ông đã chụp lại hình ảnh màn hình máy, lập biên bản có chữ ký của những người làm chứng luôn. Chuẩn bị bằng chứng kỹ nè!
20 ngày sau, người quản lý đến tận nhà ông Sam để thương lượng về việc chi trả, nhưng 2 bên không đạt được thỏa thuận. Một tháng sau, ông Sam gửi thư thông báo cho Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Đại Dương. Công ty thừa nhận số tiền trúng thưởng nhưng lại không đồng ý trả với lý do "máy bị lỗi nên kết quả vô hiệu". Alo alo, lý do gì kỳ vậy?
Theo ông Ly Sam, từ lúc bắt đầu chơi và thua nhiều lần cho đến khi thắng thì máy số 13 không hề báo lỗi. Câu lạc bộ cũng không dán bất cứ thông báo hay cảnh báo nào về việc máy này bị hư nên ông không chấp nhận lý do "máy bị lỗi". Vì vậy, ngoài việc yêu cầu Công ty Liên doanh Đại Dương trả số tiền trúng thưởng, ông Sam còn đòi cả tiền lãi suất tính từ thời điểm thắng đến nay nữa. Quyết không để yên đâu!
Trả lời thẩm vấn trước tòa, đại diện của phía Công ty Đại Dương vẫn khẳng định máy đánh bạc số 13 bị hỏng nên số tiền trúng thưởng cho khách chơi là không có hiệu lực. Kiên định với quan điểm của mình ghê!
Trong phần xét hỏi chiều cùng ngày, HĐXX cho phép 2 bên thương lượng tại tòa. Ban đầu, phía nguyên đơn đồng ý với mức chi trả 30 triệu USD (đã giảm gần một nửa rồi đó), nhưng công ty Đại Dương vẫn không chấp nhận con số này. Do không đạt được thỏa thuận nên đại diện của ông Ly Sam vẫn giữ nguyên yêu cầu đòi trả số tiền như máy báo trúng thưởng cùng với lãi suất.
Còn phía công ty Đại Dương đã xuất trình đoạn băng ghi hình tại thời điểm ông Ly Sam chơi và cho rằng cột báo trúng thưởng từ màn hình máy tính không hợp lệ. Tuy nhiên, nội dung băng ghi hình khá mờ, nhiều người dự khán cũng không nhìn rõ được gì. Bằng chứng mờ như thế này thì làm sao mà tin được?
Nguồn: soha.vn