BinCoco6002
New member
Sáng 14-5, Bệnh viện Quốc tế City vừa công bố câu chuyện "rùng mình" về việc cứu sống một anh chàng bị tăng cân bất thường 15kg chỉ trong vòng 5 ngày. Nghe thì có vẻ "buff" nhưng thực ra là nguy kịch lắm luôn nha!
Anh T.Q.C (43 tuổi, sống tại TP HCM) nhập viện trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" với hàng loạt bệnh lý: phù phổi cấp, nhiễm trùng tiết niệu, suy thận cấp... Anh C. lúc vào viện thì sốt cao, mệt nhoài, khó thở khi nằm, phù toàn thân và vô niệu (không đi tiểu được) luôn á.
Sau khi check kỹ càng và hội chẩn liên chuyên khoa với các chuyên gia đầu ngành, các bác sĩ chẩn đoán ra anh mắc nhiễm trùng tiết niệu, thiếu máu nặng, dọa phù phổi cấp, tăng huyết áp, béo phì và tiểu đường tuýp 2... Tình trạng không còn đáp ứng với điều trị nội khoa thông thường nữa rồi, nên các bác sĩ quyết định cho anh chạy thận nhân tạo cấp cứu, truyền máu trong khi chạy thận, dùng kháng sinh điều trị nhiễm trùng tiết niệu, kiểm soát sát huyết áp và lợi tiểu.
Được 2 tuần, tình trạng nhiễm trùng đã ổn định nhưng mà chức năng thận vẫn chưa cải thiện . Các bác sĩ tiếp tục làm rò động tĩnh mạch (fistula) cùng với đặt một catheter có cuff tạo đường hầm dưới da để chạy thận nhân tạo lâu dài trong khi chờ đợi fistula trưởng thành.
Sau 3 tuần điều trị, may quá là sức khỏe anh C. hồi phục gần hoàn toàn rồi, ăn ngủ tốt, cân nặng trở về bình thường và tiếp tục chạy thận nhân tạo định kỳ
Người nhà kể lại thì lúc đó anh C. đang chuẩn bị đi du lịch nước ngoài thì bỗng dưng khó thở, người mệt không thể nằm được, phải được đưa cấp cứu điều trị tại một cơ sở y tế trên địa bàn TP trước khi chuyển đến Bệnh viện Quốc tế City.
Nguồn: soha.vn