OMG! Sự thật về "bé ngoài hành tinh" kinh dị năm xưa từng khiến ai cũng sợ lời nguyền chết chóc cuối cũng được bóc mẽ rồi đây!

CunTutu

New member
a4143184886ec98aeb3d.png


Alyoshenka từng là cái tên gây ám ảnh cực mạnh cho dân làng Kaolinovy (Nga) đến nỗi không ai dám đặt tên con mình như vậy luôn á!

Chuyện này xảy ra từ hè năm 1996, khi dân làng Kaolinovy gần thành phố Kyshtym (Nga) bắt gặp cảnh siêu kì: bà cụ Tamara Prosvirina đã về hưu ẵm một cái gì đó bọc trong chăn rồi cứ nói chuyện với nó.

"Bà ấy nói đó là con của bà luôn á! Tên là Alyoshenka hay Alexey gì đó. Nhưng bà không cho xem nên bọn tôi nghĩ chắc bà bị vấn đề thần kinh rồi, có khi đang nói chuyện với thú bông mà tưởng con trai mình " - một người dân địa phương kể.

e35f4c0b8b645b4569b1.jpg


Nhưng plot twist là bà Prosvirina không nói chuyện với đồ chơi đâu nhé! Thứ bọc trong chăn là một sinh vật lạ mà bà nhặt được trong rừng. Alyoshenka được miêu tả: cao 20-25cm, da nâu, không có tóc, môi siêu nhỏ, mắt lồi chiếm gần hết mặt. Nhìn creepy vãi!

Con dâu bà Prosvirina kể rằng bà thường cho "em bé" ăn phô mai và sữa đặc. Từ đó nó được gọi là "người tí hon vùng Kyshtym". Nhiều người nghĩ đây là alien bị rơi xuống Trái Đất luôn!

Vài tháng sau khi nuôi Alyoshenka, bà Prosvirina bị đưa vào viện tâm thần. Bà kêu nài không đi vì sợ "em bé" chết thiếu chăm sóc nhưng không ai tin. Khi mọi người tiếp xúc với Alyoshenka thì té ra nó là xác không hồn rồi!

e53fe9f1f4206faf6bf9.jpg


Một người bạn của bà đã lấy xác Alyoshenka, tẩy bằng rượu rồi sấy khô khiến nó giống xác ướp, sau đó giao cho cảnh sát Vladimir Bendlin để điều tra. Bendlin cố tìm hiểu nhưng sếp không quan tâm, bảo bỏ cuộc điều tra "ngớ ngẩn" này đi!

Bendlin quyết tự mình điều tra tiếp và giữ xác Alyoshenka trong tủ lạnh. Vadim Chernobrov - một nhà nghiên cứu chuyên về những hiện tượng dị thường đã bay từ Moscow tới để điều tra luôn!

Ông ta cũng shock khi kết quả phân tích gen cho thấy nó không phải người. Không có mẫu gen nào khớp cả! Tuy nhiên có bác sĩ phụ khoa khác lại cho rằng Alyoshenka đơn giản chỉ là trẻ sơ sinh bị dị dạng nghiêm trọng thôi.

Sau đó Bendlin trao xác cho tổ chức nghiên cứu UFO tên Star Academy và họ... không trả lại nữa! Từ đó không ai còn nhìn thấy Alyoshenka. Bà Prosvirina mất năm 1999 vì bị xe tải đâm vào giữa đêm.

6722b7020affbd1332a9.jpg


Người dân kể rằng trước khi bị đâm, bà đã nhảy múa trên đường cao tốc. Điều đáng sợ là hầu hết những người từng thấy Alyoshenka đều đã... qua đời! Nhà nghiên cứu Vadim Chernobrov bị liệt từ thắt lưng xuống một cách kỳ lạ rồi mất luôn.

Chính vì vậy tin đồn về "lời nguyền chết chóc" của Alyoshenka lan tràn! Ai tiếp xúc với nó đều gặp chuyện không lành. Ở Kyshtym, người ta vẫn nhớ số phận u ám này nên rất ít ai dám đặt tên con là Alexey nữa!

NHƯNG MÀ! Mới đây trang Komsomolskaya Pravda đã bóc phốt sự thật rồi này! Họ liên lạc được với bà Galina Semenkova - người cuối cùng tiếp xúc với sinh vật lạ này.

451a3265b288a8edc082.jpg


"Chúng tôi đã làm hàng loạt kiểm tra với chuyên gia pháp y. Chúng tôi khẳng định đây là bào thai người chứ không phải alien đâu!" - bà Galina tiết lộ.

Bà Galina còn nói rằng bào thai này bị biến dạng do ô nhiễm từ thảm họa phóng xạ Kyshtym tại Mayak năm 1957. Nơi đây từng sản xuất plutonium cho vũ khí hạt nhân.

Plutonium nổ tung, thổi bay nóc bê tông 160 tấn luôn á! Đây là sự cố hạt nhân lớn thứ 3 lịch sử, sau Fukushima (2011) và Chernobyl (1986). Sau vụ nổ, khu vực bị nhiễm xạ cực nặng! ☢️

"Các bác sĩ địa phương nói họ từng thấy rất nhiều bào thai biến dạng sau thảm họa đó. Còn cái xác 'ngoài hành tinh' kia thì đã bị hủy sau các cuộc kiểm tra rồi" - bà Galina nói.

Trước đó bác sĩ phụ khoa Irina Uskova cũng khẳng định sinh vật lạ đó không phải alien: "Đây chỉ là bào thai 22 tuần tuổi có dị tật hộp sọ hình ba lá, đã được ghi lại nhiều trong y học thế giới rồi".

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top