Tối 13/9 vừa rồi, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự - Xã hội (C45B), Bộ Công an, Văn phòng phía Nam đã bắt quả tang 2 nghi phạm bắt cóc bé Q.M.H (hơn 3 tháng tuổi, ngụ P.6, Q.4, TP.HCM) ngay lúc chúng đang nhận 50 lượng vàng từ gia đình nạn nhân tại Q.7. Đúng kiểu "tự dưng đâu vô đấy" luôn!
Theo thông tin ban đầu thì Võ Thị Thanh Thúy (29 tuổi, quê Bạc Liêu) là người đã làm hồ sơ xin vào làm việc cho gia đình bé Q.M.H với vai trò người giúp việc, được giới thiệu qua một trung tâm môi giới việc làm. Nghe có vẻ oke mà ai ngờ...
Chỉ làm được khoảng một tháng thôi, Thúy đã câu kết với Trần Xuân Tâm thực hiện vụ bắt cóc bé Q.M.H và đòi gia đình chuộc với giá 50 lượng vàng. Trời ơi, lòng tin con người đâu rồi?
May quá là C45B đã phát hiện ra vụ việc và giải cứu an toàn cho bé Q.M.H tại một nhà trẻ tư ở Q.Gò Vấp mà nhóm bắt cóc hoàn toàn không hay biết gì. Phải nói là công an xịn sò quá đi!
Nguồn: soha.vn
Theo thông tin ban đầu thì Võ Thị Thanh Thúy (29 tuổi, quê Bạc Liêu) là người đã làm hồ sơ xin vào làm việc cho gia đình bé Q.M.H với vai trò người giúp việc, được giới thiệu qua một trung tâm môi giới việc làm. Nghe có vẻ oke mà ai ngờ...
Chỉ làm được khoảng một tháng thôi, Thúy đã câu kết với Trần Xuân Tâm thực hiện vụ bắt cóc bé Q.M.H và đòi gia đình chuộc với giá 50 lượng vàng. Trời ơi, lòng tin con người đâu rồi?
May quá là C45B đã phát hiện ra vụ việc và giải cứu an toàn cho bé Q.M.H tại một nhà trẻ tư ở Q.Gò Vấp mà nhóm bắt cóc hoàn toàn không hay biết gì. Phải nói là công an xịn sò quá đi!
Nguồn: soha.vn