Ngày 15/3, Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) vừa "thả thính" một tin cực sốc: 2 chị em vừa nhập viện với khuôn mặt biến dạng kinh hoàng vì tiêm chất làm đầy bừa bãi tại spa.
Case 1: Má sưng vù như... bánh bao
Chị đầu tiên (29 tuổi, sống ở Sài Gòn) vào viện cách đây 2 tuần với visual cực phũ: mặt xì mủ, 2 gò má sưng tấy, vón cục và biến dạng luôn rồi các bạn ơi!
Câu chuyện là hồi tháng 11/2016, chị thấy trên mạng xã hội quảng cáo xôm zới nên quyết định tiêm filler vào 2 má tại một spa ở Sài Gòn. Tưởng sẽ đẹp như mơ, ai dè chỉ sau 3 tháng thì mặt bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng nghiêm trọng: vón cục + mưng mủ toàn bộ 2 gò má luôn
TS.BS Phạm Trịnh Quốc Khanh - Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ BV Trưng Vương cho hay, bệnh viện nghi ngờ spa đó đã bơm silicon lỏng vào mặt chị. Dù đã phẫu thuật hút silicon ra nhưng biến chứng còn lại vẫn cực nặng, vì silicon khi vào cơ thể không nằm yên một chỗ mà "du lịch" khắp vùng mặt và không thể lấy hết 100% được. Thời gian tới, chị còn phải làm thêm nhiều ca phẫu thuật nữa đó.
Case 2: Hoại tử chân mày - drama còn nặng hơn
Chị thứ hai (41 tuổi, quê Sài Gòn) nhập viện trong tình trạng chóng mặt, đau vùng mắt siêu dữ dội, sống mũi, đầu mũi, chân mày có dấu hiệu hoại tử. Nguyên nhân cũng do đi spa tư nhân tiêm filler ở mũi.
BS Võ Kế Đạt - khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ BV Trưng Vương, người trực tiếp điều trị cho chị cho biết: 3 ngày đầu nhập viện, tình trạng hoại tử tăng nhanh như chớp, lan ra cả hai bên mũi và mặt. "Chúng tôi đã cho bệnh nhân sử dụng thuốc kháng sinh, kháng viêm, nên sau 4 ngày dùng thuốc dấu hiệu hoại tử da được kìm hãm lại và sau 2 tuần thì chấm dứt. Hiện bệnh nhân đã xuất viện."
Bác sĩ cảnh báo: Đừng ham rẻ mất mạng!
Qua những ca bệnh này, TS.BS Khanh nhấn mạnh rằng hiện vẫn còn nhiều chị em làm đẹp theo kiểu "thiếu hiểu biết", chỉ quan tâm đến giá cả mà quên mất chất lượng và nguồn gốc các loại filler. Hậu quả thì... "tiền mất tật mang", phải vào viện vì biến chứng nặng nề.
Nguồn: kenh14.vn