OMG! Đi khám vùng kín bị "hù dọa" sắp ung thư, mất trắng 30 triệu: Chuyện gì đây trời?

VoiSky2579

New member
2802e9b0dcb19cd0f127.jpg


Chỉ vì vùng kín ngứa ngứa, anh chàng này ghé phòng khám gần nhà cho tiện. Ai ngờ sau khi cắt bao quy đầu, bác sĩ tự nhiên thông báo có u nông to tướng, không cắt ngay là "liệt dương vật" luôn đó nha! Nghe mà giật mình

Nhân vật chính trong drama lần này là anh Phương (29 tuổi, quê Lâm Đồng). Trong đơn tố cáo gửi đến tòa soạn, anh ấy bức xúc tố Phòng khám đa khoa Thăng Long (số 575, đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP.HCM) cố tình "hù dọa" để chiếm đoạt tiền. Ối giời ơi!

201578f90945e40b8250.jpg


Vào khám bình thường, bị đẩy thẳng lên bàn mổ?!

Anh Phương kể lại, trước đây vùng kín anh hay bị ngứa nhưng tự khỏi. Đến ngày 16/10, đầu dương vật lại ngứa rát, xuất hiện mấy lằn đỏ kiểu vết rạn ấy. Search Google thấy thông tin Phòng khám đa khoa Thăng Long, anh liên hệ và được hẹn 15h cùng ngày.

Đến nơi, anh được đo huyết áp, cân nặng rồi đưa lên lầu. Sau khoảng 20 phút, anh được gọi vào phòng có 3 người: 1 bác sĩ nam, 1 bác sĩ nữ và 1 y tá nữ. Theo anh Phương, cả 3 đều đeo khẩu trang kín mít, không ai giới thiệu tên gì cả. Sus quá nhỉ?

94a952f1a66910511947.jpg


de8ac642dd8aea123197.jpg


"Bác sĩ nữ tên Mai, chức danh Trưởng phòng xét nghiệm là người nói chuyện với tôi suốt. Còn bác sĩ nam từ đầu đến cuối câm lặng, sau mới biết là người nước ngoài tên Wang Hui Song" – anh Phương nhớ lại.

Sau khi nội soi, chụp hình "cậu nhỏ", tinh hoàn, lấy máu và nước tiểu, anh được hứa hẹn chi phí không quá 1 triệu đồng. Nhưng plot twist là... anh bị đưa thẳng vào phòng tiểu phẫu luôn!

aab30c46eb46d739eb0b.jpg


8556f1ee355ecb1a68f8.jpg


Drama "liệt dương" bắt đầu từ đây!

"Vào cửa phải thay dép, cài im lặng và cất điện thoại vào tủ. Tôi nói chỉ đến khám thôi chứ không phẫu thuật, nhưng nhân viên bảo vào khám rồi cứ đẩy tôi vào" – anh Phương kể.

Nằm lên giường tiểu phẫu, bác sĩ nữ cho anh xem hình dương vật của mình, chỉ ra mấy chỗ viêm và đốm nhỏ. Rồi bắt đầu "hù dọa" là phải đốt bỏ ngay, không là... ung thư đó nha! OMG wtf?!

d104f9f0250003865810.jpg


"Bác sĩ nói phải cắt bỏ da quy đầu, đủ thứ biến chứng để tôi lo lắng. Còn đưa hình ảnh bệnh tật ra để tiếp tục hù, liên tục ép tôi chọn phương án phẫu thuật" – anh Phương bức xúc.

Lúc này, các vị "bác sĩ" đưa ra 2 gói:

• Gói 5 triệu: cắt bằng dao (nghe đau rùng mình luôn á )
• Gói 8 triệu: nâng cấp hơn

Nhưng muốn "xịn xò" nhất thì phải chọn laser – không đau, không sẹo, 15 phút xong xuôi với giá... 12,8 triệu đồng! Lo sợ quá, anh Phương chốt gói này luôn.

Plot twist: Đang mổ bỗng "phát hiện" u nông!

"Giữa ca tiểu phẫu, bác sĩ nữ bất ngờ ồ lên, nói tôi có khối u nông to và nguy hiểm lắm. Dưới ánh đèn trắng toát, tôi thấy dương vật đầy máu và một mảng màu đỏ tươi. Bác sĩ dọa u này tích tụ lâu rồi, không cắt sẽ vô sinh, rối loạn cương dương, hoại tử hoặc thậm chí liệt dương. Nếu mổ ngay thì 18,8 triệu. Còn để vậy u có thể vỡ ra, rất nguy hiểm" – anh Phương run run kể lại.

Anh nói không đủ tiền, bác sĩ bảo quẹt thẻ và đưa ra giấy đồng ý phẫu thuật. Sợ "liệt dương", anh đành ký tên. Tổng cộng hơn 32 triệu bay màu!

Sau tiểu phẫu, anh được "truyền dịch" (không rõ là gì). Thực tế chỉ truyền 1 chai nhưng hóa đơn ghi 2 chai. Phòng khám hẹn tái khám 7 ngày liên tiếp và giữ sổ khám bệnh lại. May anh đòi lấy về được.

8185c23883d7a35c4268.jpg




Sự thật phũ phàng khi đi khám lại!

Sáng hôm sau, quá lo lắng, anh Phương đến BV Bình Dân thăm khám. Và tá hỏa khi bác sĩ nói: "Anh chỉ bị viêm bình thường thôi, không có u nông gì đâu!"

"Bác sĩ nói đã tiểu phẫu băng lại hết rồi nên giờ chỉ có thể thay băng và uống thuốc điều trị viêm thôi" - anh Phương share. Tổng tiền thuốc? Chưa đến 300k! So với 32 triệu ở phòng khám kia thì...

Quá bức xúc, anh Phương viết đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã tiếp nhận và cho biết sẽ phối hợp với công an điều tra làm rõ.

Chiều 4-11, phóng viên cùng anh Phương đến Phòng khám đa khoa Thăng Long để làm rõ sự việc theo lịch hẹn của phòng khám. Tại đây, một chị tên Vân tự nhận là đại diện phòng khám cùng thư ký dẫn lên tầng 8. Chị này yêu cầu không được ghi âm, ghi hình vì phòng khám đã có "thiện chí gặp mặt". Ủa thiện chí kiểu gì vậy trời?

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top