Chị em ơi, xem clip này mà tức muốn "toét" luôn! Một cô bảo mẫu ở trường mầm non tư thục đã gọi các em nhỏ ngủ dậy theo kiểu cực kỳ thô bạo và phản cảm, khiến netizen ai cũng bức xúc phát điên. Mà điều đáng nói là cơ sở mầm non này đã bị đình chỉ tới 2 lần rồi mà vẫn lén lút hoạt động nha các bạn ơi
Ngày 14-9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 2 bé đang ngủ trưa thì bị cô bảo mẫu gọi, lôi dậy một cách cực kỳ thô bạo, xem mà ai cũng thấy tức á!
Theo nội dung clip ghi lại vào lúc 14 giờ 5 phút chiều 3-8, khi hết giờ ngủ trưa, cô bảo mẫu thấy 2 em bé vẫn còn ngủ nên ra gọi dậy. Nhưng mà cách gọi thì kinh luôn! Sau khi lôi bé gái dậy theo cách cực thô khiến cháu ngỡ ngàng, chỉ vài phút sau, cô này lại tiếp tục lật chăn, lôi thẳng tay một bé trai khác dậy theo cách tương tự, khiến cháu hoảng sợ và khóc thét lên
Sau đó cô bảo mẫu vẫn thản nhiên thu dọn chăn đệm cất đi, không hề dỗ dành hay an ủi gì, để mặc cháu bé khóc một mình. Hic, xem mà thương các bé quá đi!
Sự việc được phụ huynh phát hiện và share lên mạng xã hội để tố cáo hành vi không thể chấp nhận được của cô bảo mẫu này.
Một lãnh đạo UBND xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) đã xác nhận sự việc xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục Ban Mai trên địa bàn. Hiện tại xã đã nắm được thông tin và yêu cầu cô bảo mẫu viết bản tường trình rồi nha.
Theo giải thích thì thời điểm đó hết giờ ngủ trưa, cô bảo mẫu gọi các em dậy để ăn nhưng các bé không dậy nên đã lôi 2 cháu dậy theo cách phản cảm như vậy. Phụ huynh đã làm việc với cô bảo mẫu và cô đã nhận thức rõ hành vi của mình, gửi lời xin lỗi tới gia đình các cháu.
Điều đáng chú ý là cơ sở mầm non tư thục này mới thành lập được khoảng 3 tháng, đã trình hồ sơ xin cấp phép rồi. Nhưng sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này chưa đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và các điều kiện cơ sở vật chất khác nên không cấp phép, đồng thời ra quyết định đình chỉ hoạt động tới 2 lần luôn, thế mà cơ sở vẫn lén lút nhận trẻ 
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 14-9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 2 bé đang ngủ trưa thì bị cô bảo mẫu gọi, lôi dậy một cách cực kỳ thô bạo, xem mà ai cũng thấy tức á!
Theo nội dung clip ghi lại vào lúc 14 giờ 5 phút chiều 3-8, khi hết giờ ngủ trưa, cô bảo mẫu thấy 2 em bé vẫn còn ngủ nên ra gọi dậy. Nhưng mà cách gọi thì kinh luôn! Sau khi lôi bé gái dậy theo cách cực thô khiến cháu ngỡ ngàng, chỉ vài phút sau, cô này lại tiếp tục lật chăn, lôi thẳng tay một bé trai khác dậy theo cách tương tự, khiến cháu hoảng sợ và khóc thét lên
Sau đó cô bảo mẫu vẫn thản nhiên thu dọn chăn đệm cất đi, không hề dỗ dành hay an ủi gì, để mặc cháu bé khóc một mình. Hic, xem mà thương các bé quá đi!
Sự việc được phụ huynh phát hiện và share lên mạng xã hội để tố cáo hành vi không thể chấp nhận được của cô bảo mẫu này.
Một lãnh đạo UBND xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) đã xác nhận sự việc xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục Ban Mai trên địa bàn. Hiện tại xã đã nắm được thông tin và yêu cầu cô bảo mẫu viết bản tường trình rồi nha.
Theo giải thích thì thời điểm đó hết giờ ngủ trưa, cô bảo mẫu gọi các em dậy để ăn nhưng các bé không dậy nên đã lôi 2 cháu dậy theo cách phản cảm như vậy. Phụ huynh đã làm việc với cô bảo mẫu và cô đã nhận thức rõ hành vi của mình, gửi lời xin lỗi tới gia đình các cháu.
Điều đáng chú ý là cơ sở mầm non tư thục này mới thành lập được khoảng 3 tháng, đã trình hồ sơ xin cấp phép rồi. Nhưng sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này chưa đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và các điều kiện cơ sở vật chất khác nên không cấp phép, đồng thời ra quyết định đình chỉ hoạt động tới 2 lần luôn, thế mà cơ sở vẫn lén lút nhận trẻ
Nguồn: kenh14.vn