Ôi trời ơi, giờ ngồi trong xe cũng không yên! Một chiếc xe ô tô 16 chỗ đang đậu ở cây xăng, tài xế xuống đổ xăng, chị phụ nữ ngồi trong xe cầm túi xách nghĩ rằng an toàn rồi. Ai ngờ một anh thanh niên bỗng dưng xuất hiện, lao vào giật luôn túi xách rồi "cào cào" biến mất luôn
Ngày 8/11, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đã tạm giữ đối tượng Đặng Quốc Vương (SN 1992, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".
Lên đồn rồi, anh Vương thú nhận luôn không chối. Theo như lời khai, tầm 21h30 tối ngày 6/11, anh ta điều khiển xe máy đi vòng vòng khắp các tuyến đường ở quận Bình Thạnh để "săn mồi" (nghe xong lạnh gáy luôn á ).
Khi đến cây xăng số 19 đường Điện Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh, anh ta phát hiện một chị phụ nữ đang ngồi trong xe ô tô 16 chỗ, cầm túi xách đầy đồ giá trị trong tay, đang chờ tài xế đổ xăng. Thế là không cần suy nghĩ, anh Vương điều khiển xe máy lao vào, nhanh tay giật chiếc túi rồi vặn ga "phăng phăng" bỏ chạy. Chị nạn nhân la toáng lên "cướp!...cướp…!" nhưng tên cướp đã biến mất không dấu vết.
Chị nạn nhân cho biết trong túi xách có: nhiều trang sức vàng, vàng trắng, bạc, gần 9 triệu đồng tiền mặt, sổ tiết kiệm trị giá 210 triệu đồng và 2 cái điện thoại. Tính sơ sơ cũng mất vài trăm triệu luôn á trời
Ngay sau đó, người dân trình báo cho Công an địa phương. Nhận được tin, Công an phường 21, quận Bình Thạnh có mặt ngay lập tức, lấy lời khai nạn nhân và bắt đầu truy bắt tên cướp. Các anh còn trích xuất camera gần đó để phục vụ công tác điều tra nữa.
Và chỉ 15 phút sau (nhanh như chớp á ), Công an phát hiện đối tượng đang lẩn ở một con hẻm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, liền tiến hành truy bắt, đưa về trụ sở làm việc. Karma đến nhanh vậy đó!
Nguồn: kenh14.vn