CrushQuocDan
New member
Ngày 5/5, Công an xã Hoà Hiệp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang làm rõ vụ việc bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành siêu nặng trên địa bàn. Nghe mà thấy đau lòng quá trời!
Cụ thể vào chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp nhận được tin báo từ người dân về việc bé N.G.K. (2 tuổi) nghi bị mẹ ruột là bà N.T.T.T. (33 tuổi, trú phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) bạo hành, dẫn đến thương tích rất nặng khắp cơ thể.
Ngay lập tức, Công an xã đã tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM ghi nhận vụ việc và đưa cháu K. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM để điều trị tích cực.
Qua xác minh ban đầu thì được biết, bà T. và người tình là ông D.C. (30 tuổi, trú tỉnh An Giang) thuê nhà trọ tại tổ 2, ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp và sống chung với cháu K. - con riêng của bà T.
Sáng 2/5, ông C. gọi bé K. dậy ăn sáng nhưng bé khóc nên ông này đã lấy cây tre dưới đất đánh vào chân của bé. Đến 14h cùng ngày, khi thấy bà T. dùng cây tre đánh vào vùng lưng và đầu của cháu K. thì ông C. cũng lấy cây tre đánh vào người bé luôn. Quá tàn nhẫn!
Sau khi thấy bé K. bị chảy máu vùng đầu thì cả 2 mới đi mượn tiền để đưa cháu đi bệnh viện. Trong lúc bà T. đi mượn tiền thì người hàng xóm phát hiện sự việc và trình báo công an ngay. May mà có người láng giềng tinh ý!
Nguồn: kenh14.vn
Cụ thể vào chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp nhận được tin báo từ người dân về việc bé N.G.K. (2 tuổi) nghi bị mẹ ruột là bà N.T.T.T. (33 tuổi, trú phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) bạo hành, dẫn đến thương tích rất nặng khắp cơ thể.
Ngay lập tức, Công an xã đã tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM ghi nhận vụ việc và đưa cháu K. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM để điều trị tích cực.
Qua xác minh ban đầu thì được biết, bà T. và người tình là ông D.C. (30 tuổi, trú tỉnh An Giang) thuê nhà trọ tại tổ 2, ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp và sống chung với cháu K. - con riêng của bà T.
Sáng 2/5, ông C. gọi bé K. dậy ăn sáng nhưng bé khóc nên ông này đã lấy cây tre dưới đất đánh vào chân của bé. Đến 14h cùng ngày, khi thấy bà T. dùng cây tre đánh vào vùng lưng và đầu của cháu K. thì ông C. cũng lấy cây tre đánh vào người bé luôn. Quá tàn nhẫn!
Sau khi thấy bé K. bị chảy máu vùng đầu thì cả 2 mới đi mượn tiền để đưa cháu đi bệnh viện. Trong lúc bà T. đi mượn tiền thì người hàng xóm phát hiện sự việc và trình báo công an ngay. May mà có người láng giềng tinh ý!
Nguồn: kenh14.vn