Trời ơi tin được không?! 52 người gồm 5 bệnh nhân được ghép tạng và 47 nhân viên y tế đang phải lo lắng vì có khả năng bị nhiễm HIV luôn đó các bạn ơi!
Sự việc drama này xảy ra vào ngày 24/8. Hai bệnh viện dính líu là Bệnh viện Đại học Y Đài Loan và Bệnh viện Đại học Cheng Kung đã bị phạt 150.000 nhân dân tệ rồi nha.
Tân Hoa Xã đưa tin, kết quả xét nghiệm máu đã phát hiện người hiến tạng dương tính với HIV trước khi phổi, thận và gan được cắt để ghép cho người khác. Nhưng mà plot twist là thông tin bị truyền đi sai, và các bác sĩ cứ tưởng đã được "bật đèn xanh" để tiến hành ghép tạng. Trời ạ sai lầm chết người!
Cơ quan y tế Đài Loan đã tổ chức họp báo gấp với hy vọng xoa dịu làn sóng phẫn nộ và hoảng loạn về vụ bê bối y tế chưa từng có này. Họ thành lập luôn 3 nhóm điều tra độc lập để làm rõ sự việc. Kết quả bước đầu có thể sẽ được công bố vào tuần sau đó!
Trong khi đó, tất cả các hoạt động ghép tạng tại Bệnh viện Đại học Y Đài Loan đã bị yêu cầu tạm dừng ngay lập tức. Hơn 1.800 bệnh nhân đang chờ ghép tạng được chuyển đến các bệnh viện khác luôn.
Chiu Wenta, một quan chức y tế Đài Loan cho biết: "Tôi vô cùng hối tiếc và buồn vì tai nạn này. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là chăm sóc cho những bệnh nhân được ghép tạng. Chúng ta cần thành lập hẳn một nhóm chăm sóc bao gồm các nhân viên xã hội, chuyên gia tâm lý và bác sĩ. Sau đó chúng tôi sẽ cố tìm hiểu vì sao sự việc này lại xảy ra và ai là người chịu trách nhiệm về thảm kịch này".
Một báo cáo bước đầu của bệnh viện cho thấy, sự cố này có thể do sự hiểu nhầm trong giao tiếp qua điện thoại giữa các phòng xét nghiệm của bệnh viện và những người điều phối hoạt động ghép tạng. Chỉ vì một cú điện thoại sai lệch mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thế này!
Nguồn: soha.vn
Sự việc drama này xảy ra vào ngày 24/8. Hai bệnh viện dính líu là Bệnh viện Đại học Y Đài Loan và Bệnh viện Đại học Cheng Kung đã bị phạt 150.000 nhân dân tệ rồi nha.
Tân Hoa Xã đưa tin, kết quả xét nghiệm máu đã phát hiện người hiến tạng dương tính với HIV trước khi phổi, thận và gan được cắt để ghép cho người khác. Nhưng mà plot twist là thông tin bị truyền đi sai, và các bác sĩ cứ tưởng đã được "bật đèn xanh" để tiến hành ghép tạng. Trời ạ sai lầm chết người!
Cơ quan y tế Đài Loan đã tổ chức họp báo gấp với hy vọng xoa dịu làn sóng phẫn nộ và hoảng loạn về vụ bê bối y tế chưa từng có này. Họ thành lập luôn 3 nhóm điều tra độc lập để làm rõ sự việc. Kết quả bước đầu có thể sẽ được công bố vào tuần sau đó!
Trong khi đó, tất cả các hoạt động ghép tạng tại Bệnh viện Đại học Y Đài Loan đã bị yêu cầu tạm dừng ngay lập tức. Hơn 1.800 bệnh nhân đang chờ ghép tạng được chuyển đến các bệnh viện khác luôn.
Chiu Wenta, một quan chức y tế Đài Loan cho biết: "Tôi vô cùng hối tiếc và buồn vì tai nạn này. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là chăm sóc cho những bệnh nhân được ghép tạng. Chúng ta cần thành lập hẳn một nhóm chăm sóc bao gồm các nhân viên xã hội, chuyên gia tâm lý và bác sĩ. Sau đó chúng tôi sẽ cố tìm hiểu vì sao sự việc này lại xảy ra và ai là người chịu trách nhiệm về thảm kịch này".
Một báo cáo bước đầu của bệnh viện cho thấy, sự cố này có thể do sự hiểu nhầm trong giao tiếp qua điện thoại giữa các phòng xét nghiệm của bệnh viện và những người điều phối hoạt động ghép tạng. Chỉ vì một cú điện thoại sai lệch mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thế này!
Nguồn: soha.vn