Sao một hòn đá bình thường không đáng xu nào lại có thể bán với giá "trên trời" khác nhau như vậy nhỉ? Câu chuyện này sẽ giải đáp cho bạn đó!
Giá trị hòn đá tùy vào chỗ bạn để nó nha!
Một hôm, chú tiểu chạy đến hỏi sư phụ: "Bạch sư phụ, đời người mình có giá trị lớn thế nào ạ?"
Sư phụ bảo: "Đi ra vườn sau, lấy một hòn đá lau sạch rồi mang ra chợ bán. Có ai hỏi giá thì chỉ giơ hai ngón tay lên, đừng nói gì cả. Nhớ là có người trả giá cũng đừng bán nhé, ôm về cho sư phụ. Sư phụ sẽ giải thích cho con biết giá trị cuộc đời là gì!"
Vâng lời sư phụ, sáng sớm hôm sau chú tiểu ôm hòn đá to đùng ra chợ bán (Ảnh minh họa)
Ở chợ đông người qua lại, mọi người tò mò ghê. Một bà chủ tiến đến hỏi: "Hòn đá này bán bao nhiêu đấy con?"
Chú tiểu im thin thít, chỉ giơ hai ngón tay lên thôi.
Bà chủ: "2 đồng à?" Chú tiểu lắc đầu. Bà chủ lại nói: "Thế là 20 đồng? Được rồi! Tôi mua về làm đá nén dưa chua vậy".
Chú tiểu nghe xong nghĩ bụng: "Ủa, hòn đá chẳng có giá trị gì mà cũng có người trả 20 đồng! Trên núi mình toàn đá như này luôn!"
Nhưng nhớ lời sư phụ dặn, chú tiểu không bán, vui vẻ ôm đá chạy về.
Sư phụ lại bảo: "Mai con đem hòn đá này đến bảo tàng và làm y như hôm nay nhé".
Sáng hôm sau ở bảo tàng, một đám người tò mò vây quanh, xì xào:
"Hòn đá bình thường thế này có giá trị gì mà đem vào bảo tàng?"
"Vào được bảo tàng thì chắc chắn có giá trị rồi, chỉ là mình không biết thôi mà".
Lúc đó có người bước ra nói to với chú tiểu:
"Này chú tiểu, hòn đá này giá bao nhiêu vậy?" Chú tiểu lại im lặng, giơ hai ngón tay.
"200 đồng à?" Chú tiểu lắc đầu. "Thế thì 2.000 đồng đi! Tôi muốn mua về khắc tượng Phật đây".
Chú tiểu nghe xong giật mình lùi lại một bước, shock nặng luôn!
Chú tiểu đã học được bài học siêu giá trị sau 3 lần mang đá đi bán (Ảnh minh họa)
Ngày thứ ba, chú tiểu tiếp tục ôm hòn đá đến tiệm đồ cổ. Vẫn vậy, người ta vây quanh bàn tán:
"Đá gì đây? Khai quật ở đâu? Thuộc triều đại nào? Dùng làm gì vậy?"
Cuối cùng có người hỏi giá: "Chú tiểu, hòn đá này bán bao nhiêu?"
Chú tiểu vẫn im lặng, chỉ giơ hai ngón tay lên.
"2.000 đồng à?" Chú tiểu nghe xong trợn mắt, há miệng, thốt lên: "Hả??"
Vị khách nghĩ mình trả thấp quá, vội sửa lời: "À không không! Mình nói nhầm, 20 vạn nha anh!"
Chú tiểu nghe đến đó ôm chặt hòn đá, chạy vù về núi gặp sư phụ. Sư phụ xoa đầu chú tiểu, từ tốn nói:
"Con ơi, giá trị cuộc đời con cũng giống như hòn đá này. Con đem mình ra chợ thì chỉ có giá 20 đồng; đem vào bảo tàng thì có giá 2.000 đồng; đem vào tiệm đồ cổ thì lên tận 20 vạn đồng! Nền tảng khác nhau sẽ định vị trí khác nhau, giá trị cuộc đời cũng vì thế mà khác biệt hoàn toàn đấy con!"
Giá trị bản thân tùy thuộc vào nền tảng của bạn đó nha
Trong cuộc sống, bạn có bao giờ thắc mắc những câu hỏi này không:
Sao một ông chủ gặp khó khăn liên tục vẫn cố gắng, nhưng một nhân viên mới vào làm, thấy việc không thuận lợi là nghỉ luôn?
Sao một đôi vợ chồng mâu thuẫn liên tục vẫn không dễ ly hôn; nhưng một đôi sống thử, chỉ cần một chuyện nhỏ là chia tay ngay?
Cuộc sống có nhiều lựa chọn, sao không chọn sống cho chính mình, sống để hạnh phúc và an yên. Hãy nắm vận mệnh chứ đừng phó mặc cho "định mệnh" nhé! (Ảnh minh họa)
Thật ra, câu trả lời do chính bản thân mỗi người quyết định. Nhiều bạn trẻ vẫn tự hỏi, sao mình luôn cảm thấy cô đơn? Hay luôn thấy bế tắc, mệt mỏi, gánh trách nhiệm nặng nề không thể buông? Hoặc sống với những đau khổ, vết thương lẽ ra đã phải vứt bỏ từ lâu rồi...
Thực ra, cuộc sống này là của chúng ta, do chính chúng ta quyết định. Chính bản thân ta chọn không làm bạn với niềm vui, mà chỉ làm bạn với gánh nặng tinh thần thôi.
Hạnh phúc hay đau khổ đều do ta lựa chọn, chính vì khó khăn nên bản thân ta mới trở nên quan trọng như vậy đấy!
Bạn là ánh mặt trời thì thế giới của bạn sẽ tràn ngập ánh nắng ấm áp. Bạn biết yêu thương thì cuộc sống của bạn sẽ ngập tràn tình yêu và hạnh phúc đó! (Ảnh minh họa)
Giống như câu chuyện hòn đá trên, giá trị con người cũng tương tự vậy. Ai nói bạn không có giá trị? Trừ phi bạn tự đặt mình giống như hòn đá kia trong đống bùn lầy.
Không ai có thể quyết định cuộc đời bạn sẽ ra sao cả. Bạn lựa chọn con đường nào thì chính là bạn quyết định cuộc đời mình như vậy đấy!
Một người không biết làm việc thì có chuyển công việc cũng không giải quyết được năng lực của mình. Một người không hiểu gì về tình yêu thì có đổi người yêu cũng không giải quyết được gì. Một người không biết trân quý gia đình thì có đổi vợ đổi chồng vẫn vậy thôi.
Nguồn: soha.vn