Ôm con về nhà ngoại 4 năm không thấy xu chu cấp nào, giờ cầm 2 tỷ đến xin tái hôn tôi phải làm sao đây?

NaYeu7395

New member
Đứng đó nghe mà tôi cứ như đang xem phim drama của ai ấy, chứ không phải chuyện của mình

29 tuổi đã phải ly hôn, ôm con gái 3 tuổi về quê ở với bố mẹ đẻ luôn. Lúc ký giấy thì hai đứa cũng không ầm ĩ gì, bán căn nhà chung được 4 tỷ thì chia đôi mỗi người 2 tỷ. Anh ấy cũng không tranh giành quyền nuôi con, chuyện chu cấp thì còn không nhắc luôn. Chỉ nói đại loại phần tiền đó coi như để cho hai mẹ con rồi xong.

Lúc đó tôi cũng lười cãi lắm. Chắc vì trong đầu nghĩ, kết thúc cuộc hôn nhân này thì luôn thể cắt hết mọi liên lạc với anh ta cho rồi

2 tỷ thì làm sao đủ mua nhà tử tế ở thành phố được. Có tính vay thêm nhưng nhìn con còn nhỏ xíu, công việc chưa ổn định nên thôi để đấy. Hai mẹ con dọn về sống chung với ông bà ngoại luôn. Ban đầu thấy hơi chật chội, ngột ngạt vì đã quen sống riêng rồi mà. Nhưng mà dần dần cũng quen thôi, người ta thích nghi nhanh lắm

a632b676ce25d16a75db.png


4 năm sau ly hôn, cuộc sống tôi cũng không phải là quá tốt nhưng mà ổn áp lắm. Có việc làm đủ nuôi con, có ông bà giúp đỡ, con bé cũng đã đi học, tự lập hơn xưa. Tôi ít khi nhắc đến bố nó, cũng không cấm đoán gì cả, chỉ là anh ta gần như biến mất hoàn toàn luôn - không gọi, không thăm, không chu cấp xu nào. Lâu dần tôi cũng coi như con mình chỉ có một phía gia đình thôi.

Cho đến một buổi chiều... anh ta quay lại

Anh đứng trước cổng, vẫn dáng quen quen nhưng có gì đó khác, có lẽ là vẻ dè dặt á. Tôi nhìn một hồi mới nhận ra, trong đầu loạn cả lên nhưng không biết bắt đầu từ đâu luôn.

Anh không nói vòng vo tí nào. Hỏi thăm qua loa vài câu rồi mở cốp xe lấy ra một túi tiền. 2 tỷ đấy, anh nói vậy. Tôi sững luôn, không phải vì tiền, mà là vì cách anh ta trình bày nè

Anh bảo 4 năm trước anh đã sai. Lúc đó nghĩ đơn giản là ly hôn chia tài sản xong chuyện. Nhưng sau khi sống một mình và đặc biệt sau vụ tai nạn 6 tháng trước (giờ tôi mới biết anh bị tai nạn giao thông và mới hồi phục xong), anh thấy cuộc đời vô thường lắm, không biết mai sau thế nào mà lại bỏ mặc con. Lúc gần chết, anh nghĩ lại những gì đã trải qua, thấy thương tôi thương con nên giờ muốn bù đắp. Anh đã bán luôn mảnh đất bố mẹ cho để lấy 2 tỷ, giờ muốn góp lại với tôi, tái hợp, cho con một cuộc sống đầy đủ.

Đứng đấy nghe mà tôi cứ như đang nghe chuyện của người khác ấy. 4 năm qua tôi đã quen với việc không có anh rồi. Mọi thứ từ những buổi sáng đưa con đi học, lúc con ốm, đến những tối ăn cơm với ông bà, đều không có anh. Tôi tưởng mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ quyết định nào liên quan đến anh nữa.

Nhưng giờ khi anh đứng trước mặt, mang theo 2 tỷ và lời đề nghị quay lại, tôi lại thấy lòng mình không hoàn toàn bình tĩnh được

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top