Mochi2k63301
New member
Vừa bị yêu cầu kiểm tra giấy tờ, anh thanh niên này không những chửi bới, giằng co mà còn dùng chiêu ôm chặt CSGT để "hỗ trợ" bạn gái dắt xe bỏ chạy. Drama thật sự!
Vào lúc 14h40 ngày 13/9, tại đường Mạc Đĩnh Chi (phường Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng) đang bị ùn tắc thì có một thanh niên tên Trần Đại Dương, 20 tuổi, quê ở phường Trái Chuối (Hồng Bàng) lại điều khiển xe máy biển 15M1-00194 chở bạn gái đứng chắn giữa đường, khiến tình trạng càng thêm rối loạn.
Tổ công an giao thông quận Kiến An đang làm nhiệm vụ phân luồng liền nhắc nhở, yêu cầu Dương cho xe vào vỉa hè để kiểm tra giấy tờ (do cả hai không đội mũ bảo hiểm). Thế nhưng Dương không chịu hợp tác, cự lại kịch liệt. Khi một anh CSGT dắt xe vào vỉa hè thì Dương lao vào giằng co, chửi bới, và thậm chí còn ôm chặt anh này để tạo cơ hội cho bạn gái dắt xe bỏ đi. Chiêu "bẫy gấu" phiên bản đời thực hay sao?
Trước hành động hung hăng của Dương, các anh công an có mặt đã kịp thời khống chế và dẫn giải về trụ sở công an quận.
Tại trụ sở, Dương tỏ ra hối hận và thừa nhận hành vi của mình là trái pháp luật. Hóa ra anh này vừa mượn xe của bạn ở phường Vạn Mỹ (Ngô Quyền), không mang theo giấy đăng ký xe nên sợ bị giữ, vì thế đã có hành động như vậy. Tự đào hố chôn mình chính là đây!
Nguồn: soha.vn