Chính quyền Thái Lan vừa bắt được một anh du khách người Ba Lan sau khi hắn thản nhiên vỗ vào vùng nhạy cảm của một chị người Thái đang đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi tại Bangkok vào ngày 12/1.
Theo tờ Thaiger đưa tin, lúc đầu chị này cứ ngỡ là bạn bè đang trolling mình, nhưng quay lại thì... WTF luôn khi phát hiện ra đó là một ông ngoại quốc xa lạ không quen biết gì
Chị nạn nhân kể lại, lúc đó toàn bộ nhân viên và khách hàng trong cửa hàng đều dừng lại nhìn chằm chằm, khiến chị thấy xấu hổ vô cùng. Sau khi tâm sự với gia đình, chị quyết định báo cảnh sát về vụ việc này. Điều chị muốn không phải là tiền bồi thường mà chỉ đơn giản là một lời xin lỗi chân thành và lời hứa không làm lại nữa thôi.
Sau khi xem camera an ninh của cửa hàng để xác định được nghi phạm, cảnh sát đã liên hệ với nhân viên toà nhà nơi anh ta đang thuê để báo cho biết.
Nhưng thay vì đến đồn xin lỗi như người bình thường, anh bạn này lại ngang nhiên bảo với người đại diện: "Tôi đâu có vỗ mạnh đâu. Tôi làm thế này nhiều lần ở club rồi mà chẳng ai kêu ca gì cả. Tôi đâu có làm gì trái pháp luật. Đây đâu phải tội. Tại sao tôi phải bị phạt? Cảnh sát làm gì được tôi, tôi sắp bay màu khỏi đây rồi."
Thấy anh du khách Ba Lan này không hề tỏ ra ăn năn hối lỗi gì cả, chị nạn nhân đã quyết định khởi kiện luôn. Anh bạn này đã bị bắt theo điều 278 của Bộ luật Hình sự Thái Lan về tội tấn công tình dục người trên 15 tuổi. Mức phạt có thể lên đến 10 năm tù, đền bù 200 bath (147 triệu đồng) hoặc ăn cả combo luôn đó nhé!
Nguồn: World of buzz
Nguồn: soha.vn
Theo tờ Thaiger đưa tin, lúc đầu chị này cứ ngỡ là bạn bè đang trolling mình, nhưng quay lại thì... WTF luôn khi phát hiện ra đó là một ông ngoại quốc xa lạ không quen biết gì
Chị nạn nhân kể lại, lúc đó toàn bộ nhân viên và khách hàng trong cửa hàng đều dừng lại nhìn chằm chằm, khiến chị thấy xấu hổ vô cùng. Sau khi tâm sự với gia đình, chị quyết định báo cảnh sát về vụ việc này. Điều chị muốn không phải là tiền bồi thường mà chỉ đơn giản là một lời xin lỗi chân thành và lời hứa không làm lại nữa thôi.
Sau khi xem camera an ninh của cửa hàng để xác định được nghi phạm, cảnh sát đã liên hệ với nhân viên toà nhà nơi anh ta đang thuê để báo cho biết.
Nhưng thay vì đến đồn xin lỗi như người bình thường, anh bạn này lại ngang nhiên bảo với người đại diện: "Tôi đâu có vỗ mạnh đâu. Tôi làm thế này nhiều lần ở club rồi mà chẳng ai kêu ca gì cả. Tôi đâu có làm gì trái pháp luật. Đây đâu phải tội. Tại sao tôi phải bị phạt? Cảnh sát làm gì được tôi, tôi sắp bay màu khỏi đây rồi."
Thấy anh du khách Ba Lan này không hề tỏ ra ăn năn hối lỗi gì cả, chị nạn nhân đã quyết định khởi kiện luôn. Anh bạn này đã bị bắt theo điều 278 của Bộ luật Hình sự Thái Lan về tội tấn công tình dục người trên 15 tuổi. Mức phạt có thể lên đến 10 năm tù, đền bù 200 bath (147 triệu đồng) hoặc ăn cả combo luôn đó nhé!
Nguồn: World of buzz
Nguồn: soha.vn