Olympic Việt Nam: Khi tinh thần đồng đội chính là chìa khóa vàng ✨

0c9e3d166f7700474c97.jpg


Vào tứ kết ASIAD với thành tích "xịn sò" 4 trận toàn thắng, ghi 7 bàn mà chưa để thủng lưới lần nào, Olympic Việt Nam đã khiến cả châu Á phải "respect" trước cách HLV Park Hang-seo build team dựa trên tinh thần tập thể và lối chơi kỷ luật cực chặt chẽ ⚽

Trước trận "sinh tử" với Bahrain ở vòng 1/8, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa từng có màn chia sẻ cực "thấm": "Một trận bóng 90 phút nhưng thời gian thực sự bóng trong chân mỗi cầu thủ không quá 1,5 phút. 88,5 phút còn lại, cầu thủ phải chạy không bóng. Chỉ vì 1,5 phút, ta phải hy sinh 88,5 phút, cuộc đời là thế. Vì vậy, sự đoàn kết, tinh thần vì tập thể vô cùng quan trọng, quyết định thành bại của một đội bóng".

Không phải tự nhiên mà trợ lý "thân cận nhất" của HLV Park Hang-seo, cầu nối giữa thầy Park với các tuyển thủ Olympic Việt Nam, lại nhấn mạnh về sự đoàn kết như vậy. Thành công của lứa U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á đã mang đậm "vibe" tập thể rồi, dù Quang Hải vẫn là ngôi sao "sáng nhất trời" ⭐ Đến ASIAD 2018, tinh thần vì tập thể của Olympic Việt Nam còn được đẩy lên tầm cao mới, khi các học trò của HLV Park Hang-seo tiến đến trận tứ kết bằng phong độ thuyết phục "đỉnh của chóp": Ghi 7 bàn, chưa thủng lưới và đều toàn thắng trong 90 phút luôn á!

Một trong những khoảnh khắc "ngọt lịm" nhất sau trận thắng "gắt gao" trước Bahrain tối 23-8 chính là cảnh toàn bộ cầu thủ cùng nhau giơ cao tấm băng rôn có hình tiền vệ Đỗ Hùng Dũng - người anh em bị gãy ngón chân cái ở trận gặp Nhật Bản tại vòng bảng và phải tạm biệt đội một ngày trước trận đấu thuộc vòng 1/8

Lời cảm ơn từ những đồng đội dành cho Hùng Dũng, hay phát biểu của Công Phượng khi không "flex" về bàn thắng quý như vàng vào lưới thủ môn Ahmed của Bahrain mà lại khen ngợi tinh thần thi đấu quyết liệt đến phút cuối của cả đội, phần nào cho thấy HLV Park Hang-seo đã "truyền lửa" cho đội bóng sự đoàn kết, tính kỷ luật mà không phải team nào cũng có được đâu nha!

d059307c6f3dc2d468c6.jpg


Theo phân tích của HLV Đặng Phương Nam, có đến 8/10 điểm "lag" trong lối chơi Olympic Việt Nam đã bị "phơi bày" khi gặp Bahrain. "Điểm rơi phong độ không tốt, đội hình mất cân bằng, tiếp cận trận đấu quá thận trọng, tiền vệ được yêu cầu đá pressing nhưng chậm tranh chấp bóng, Anh Đức mất phong độ khiến lối chơi tấn công trung lộ - xẻ biên phá sản, tấn công biên đơn điệu nên bị bắt bài dễ dàng, tiền vệ trung tâm tranh chấp kém buộc trung vệ phải xuất tướng 1 đối 1 nên gặp tiền đạo cao lớn luôn bị bất lợi, Văn Thanh vẫn phòng ngự cánh kém so với tấn công", HLV Phương Nam "chỉ thẳng mặt" những điểm chưa ổn của các học trò HLV Park Hang-seo.

Tuy nhiên, xét về điểm mà Olympic Việt Nam làm được, cựu danh thủ Thể Công cho rằng đầu tiên là quyết định thay người của HLV Park Hang-seo rất "accurate", giúp đội chuyển từ 3-4-3 sang 4-4-2 hiệu quả "khỏi bàn". Thứ hai, chính là yếu tố tinh thần của Olympic Việt Nam "strong" hơn hẳn so với nhiều thế hệ trước. "Tinh thần thi đấu máu lửa, tự tin của các cầu thủ trẻ có nét tương đồng với lứa vô địch AFF Suzuki Cup 2008 thời HLV Calisto. Tuy nhiên, chưa có đội tuyển nào thể hiện được vai trò tập thể cao như lứa Công Phượng, Quang Hải hiện nay. Đây chính là điểm khác biệt. Thời HLV Park Hang-seo, càng gặp những đối thủ mạnh, Olympic Việt Nam lại càng chơi tự tin", HLV Đặng Phương Nam phân tích

Vẫn còn nhiều "thử thách" đang chờ đợi Olympic Việt Nam khi phải "đối đầu" với một đối thủ khác của Tây Á là Syria. Tuy nhiên, muốn "hạ gục" được một tập thể thi đấu gắn kết, mọi vị trí đều có thể "tỏa sáng" thì không dễ chút nào, nhất là khi Olympic Việt Nam được dẫn dắt bởi vị HLV cá tính nhưng đầy tình cảm như HLV Park Hang-seo

HLV Syria "thách thức" Olympic Việt Nam

Trả lời truyền thông ngay sau khi biết tin sẽ gặp lại Olympic Việt Nam ở tứ kết ASIAD, HLV Alfakeer Muhannad của Syria khẳng định mục tiêu của đội là vào chung kết. Vì vậy, Syria đã "research" xong lối chơi của Olympic Việt Nam, sẵn sàng "settle" trận đấu bằng chiến thắng trong 90 phút. Sự tự tin của HLV trưởng Syria là điều dễ hiểu bởi đội bóng của ông từng suýt thắng tại vòng bảng U23 châu Á 2018. "Tôi cũng đoán Olympic Việt Nam sẽ vào tứ kết nên sau trận đấu với Palestine, toàn đội đã nán lại xem hiệp 1. Có nhiều cầu thủ của Việt Nam rất quen thuộc và chúng tôi đã có sẵn phương án chuẩn bị để giành chiến thắng" - HLV Alfakeer nói.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top