Ôi chao, drama thật sự đây rồi! Đội tuyển Olympic Malaysia vừa tạo nên cú upset cực đỉnh khi "xử đẹp" Olympic Hàn Quốc với tỷ số 2-1, giành luôn vé vào vòng 1/8 ASIAD 2018. Ai ngờ được đúng không nàoooo!
Mà thật ra, nhìn đội hình Olympic Hàn Quốc mang đến ASIAD 2018 thì ai cũng tưởng họ sẽ "ăn 3 năm không hết". Toàn những cái tên xịn sò như Son Heung-min đang chơi bóng cho Tottenham, Hwang Ui-jo của Gamba Osaka, hay thủ môn Jo Hyeon-woo từ Daegu. Lineup xịn thế này mà...
Giới chuyên môn đã nghĩ Hàn Quốc sẽ dễ dàng bá chủ bảng E. Nhưng mà bóng đá là thứ không thể đoán trước được, drama luôn ẩn chứa ở mọi nơi và nó đã nổ tung trong trận đấu này luôn!
Được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng chưa kịp "flex" thì đội bóng xứ sở kim chi đã phải nhận "gáo nước lạnh" rồi nè.
Chỉ mới phút thứ 5 thôi, từ một pha bóng bổng đơn giản đến không ngờ, thủ môn Song Bumkeun lại "fail" kinh điển, để bóng tuột khỏi tay. Muhammad Rasid chỉ việc sút tung lưới trống, mở tỷ số cho Malaysia. Ơ kìa, sao lại thế này?
Sau khi ăn bàn thua bất ngờ, các cầu thủ Hàn Quốc tràn lên tấn công như vỡ bờ, chơi lấn lướt hoàn toàn. Những cái tên như Hwang Ui Jo, Hwang Hee Chan... liên tục tạo ra các tình huống nguy hiểm. Nhưng mà hình như thần may mắn không đứng về phía họ rồi.
Tấn công nhiều mà không "net" được, Olympic Hàn Quốc lại tiếp tục nhận đòn đau. Phút bù giờ cuối hiệp 1, Rasid solo cực đỉnh, áp sát vòng cấm rồi vung chân trái sút chìm về góc xa, hạ gục Song Bumkeun lần nữa. Double kill, cách biệt lên 2-0!
Sang hiệp 2, Hàn Quốc vẫn chơi hay hơn và tung ngay siêu sao số 1 Son Heung-min vào sân để "cứu nguy". Sự xuất hiện của chân sút 26 tuổi này giúp hàng công của nhà ĐKVĐ trở nên nguy hiểm hơn hẳn. Tuy nhiên, Hàn Quốc chỉ gỡ lại được 1 bàn danh dự nhờ công Hwang Ui Jo thôi.
Nguồn: kenh14.vn