NangGirl5679
New member
Trận tuần đầu tiên tháng 2 quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 vừa diễn ra với một tình huống cực kỳ bất ngờ: thí sinh được phép sử dụng AI để trả lời câu hỏi? Wait what!
Bốn thí sinh tham gia tranh tài gồm: Hoàng Đức Trọng (THPT Lạng Giang số 1, Bắc Giang), Đinh Quốc Trí (THPT chuyên Hùng Vương, Bình Dương), Phan Anh Tùng Dương (THPT Thanh Thuỷ, Phú Thọ) và Nguyễn Minh Quân (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk).
Trong phần giao lưu trước khi bắt đầu, MC đã hỏi thẳng Quốc Trí một câu gây sốc: "Nếu thí sinh được sử dụng AI để trả lời một số câu hỏi thì em nghĩ sao?". Ủa drama gì đây?
Quốc Trí - cậu bạn có biệt danh "Techer" ở lớp, strong về Toán, mê khoa học máy tính và mơ ước trở thành lập trình viên nghiên cứu AI đã có câu trả lời chuẩn không cần chỉnh: "Em muốn dùng AI để giúp đỡ mọi người". Nhưng với vai trò thí sinh Olympia, cậu khẳng định rõ: đây là cuộc thi kiến thức nên phải thể hiện năng lực bản thân, còn dùng kiến thức đã học để train AI thì hợp lý hơn nhiều! Respect!
Vào trận đấu thực sự, drama càng căng!
Phần Khởi động, Quốc Trí bùng nổ với 90 điểm, bỏ xa đám đông. Tùng Dương 40 điểm, Minh Quân 20 điểm còn Đức Trọng chỉ có 5 điểm thôi.
Qua phần Vượt chướng ngại vật với ẩn số 4 chữ cái, Minh Quân lột xác! Câu hỏi đầu về thể thơ của "Con chim chiền chiện" và "Hạt gạo làng ta", bạn ấy answer ngay "Thơ bốn chữ" - ăn 10 điểm.
Câu tiếp theo điền từ vào "Khiêm tốn, thật thà, …" trong Năm điều Bác Hồ dạy, cả ba bạn Đức Trọng, Quốc Trí, Minh Quân cùng ghi điểm với đáp án "Dũng cảm".
Và boom! Minh Quân nhấn chuông giải mã ẩn số đúng là "Lượm" chỉ với 2 dữ kiện. Khoảng cách với top 1 thu hẹp nhanh chóng!
Sau hai phần thi: Quốc Trí 100 điểm, Minh Quân 90 điểm, Tùng Dương 40 điểm, Đức Trọng 15 điểm.
Phần Tăng tốc càng hype hơn! Minh Quân on fire luôn, vươn lên dẫn đầu với 200 điểm. Quốc Trí 180 điểm, Tùng Dương 70 điểm, Đức Trọng 35 điểm.
Đến phần Về đích thì màn ngược dòng thần thánh xuất hiện!
Minh Quân lên bàn đầu tiên, chọn ba câu 20 điểm. Nhưng plot twist là bạn ấy để Quốc Trí ăn 2 câu đầu (trong đó có 1 câu ghi điểm). Tự mình answer câu cuối, Minh Quân giữ nguyên 200 điểm.
Quốc Trí cũng pick ba câu 20 điểm, chỉ ghi điểm câu đầu về công dân toàn cầu, lên 210 điểm. Nhưng chưa hết! Ở lượt chơi của Tùng Dương, Quốc Trí còn cướp thêm điểm nữa là cháy!
Kết quả chung cuộc trận tuần 1 tháng 2 quý III Olympia 25:
Nhất: Đinh Quốc Trí (THPT chuyên Hùng Vương, Bình Dương) - 240 điểm, rinh vòng nguyệt quế về tay!
Nhì: Nguyễn Minh Quân (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk) - 200 điểm
Ba: Phan Anh Tùng Dương (THPT Thanh Thuỷ, Phú Thọ) - 80 điểm và Hoàng Đức Trọng (THPT Lạng Giang số 1, Bắc Giang) - 55 điểm
Nguồn: soha.vn
Bốn thí sinh tham gia tranh tài gồm: Hoàng Đức Trọng (THPT Lạng Giang số 1, Bắc Giang), Đinh Quốc Trí (THPT chuyên Hùng Vương, Bình Dương), Phan Anh Tùng Dương (THPT Thanh Thuỷ, Phú Thọ) và Nguyễn Minh Quân (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk).
Trong phần giao lưu trước khi bắt đầu, MC đã hỏi thẳng Quốc Trí một câu gây sốc: "Nếu thí sinh được sử dụng AI để trả lời một số câu hỏi thì em nghĩ sao?". Ủa drama gì đây?
Quốc Trí - cậu bạn có biệt danh "Techer" ở lớp, strong về Toán, mê khoa học máy tính và mơ ước trở thành lập trình viên nghiên cứu AI đã có câu trả lời chuẩn không cần chỉnh: "Em muốn dùng AI để giúp đỡ mọi người". Nhưng với vai trò thí sinh Olympia, cậu khẳng định rõ: đây là cuộc thi kiến thức nên phải thể hiện năng lực bản thân, còn dùng kiến thức đã học để train AI thì hợp lý hơn nhiều! Respect!
Vào trận đấu thực sự, drama càng căng!
Phần Khởi động, Quốc Trí bùng nổ với 90 điểm, bỏ xa đám đông. Tùng Dương 40 điểm, Minh Quân 20 điểm còn Đức Trọng chỉ có 5 điểm thôi.
Qua phần Vượt chướng ngại vật với ẩn số 4 chữ cái, Minh Quân lột xác! Câu hỏi đầu về thể thơ của "Con chim chiền chiện" và "Hạt gạo làng ta", bạn ấy answer ngay "Thơ bốn chữ" - ăn 10 điểm.
Câu tiếp theo điền từ vào "Khiêm tốn, thật thà, …" trong Năm điều Bác Hồ dạy, cả ba bạn Đức Trọng, Quốc Trí, Minh Quân cùng ghi điểm với đáp án "Dũng cảm".
Và boom! Minh Quân nhấn chuông giải mã ẩn số đúng là "Lượm" chỉ với 2 dữ kiện. Khoảng cách với top 1 thu hẹp nhanh chóng!
Sau hai phần thi: Quốc Trí 100 điểm, Minh Quân 90 điểm, Tùng Dương 40 điểm, Đức Trọng 15 điểm.
Phần Tăng tốc càng hype hơn! Minh Quân on fire luôn, vươn lên dẫn đầu với 200 điểm. Quốc Trí 180 điểm, Tùng Dương 70 điểm, Đức Trọng 35 điểm.
Đến phần Về đích thì màn ngược dòng thần thánh xuất hiện!
Minh Quân lên bàn đầu tiên, chọn ba câu 20 điểm. Nhưng plot twist là bạn ấy để Quốc Trí ăn 2 câu đầu (trong đó có 1 câu ghi điểm). Tự mình answer câu cuối, Minh Quân giữ nguyên 200 điểm.
Quốc Trí cũng pick ba câu 20 điểm, chỉ ghi điểm câu đầu về công dân toàn cầu, lên 210 điểm. Nhưng chưa hết! Ở lượt chơi của Tùng Dương, Quốc Trí còn cướp thêm điểm nữa là cháy!
Kết quả chung cuộc trận tuần 1 tháng 2 quý III Olympia 25:
Nhất: Đinh Quốc Trí (THPT chuyên Hùng Vương, Bình Dương) - 240 điểm, rinh vòng nguyệt quế về tay!
Nhì: Nguyễn Minh Quân (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk) - 200 điểm
Ba: Phan Anh Tùng Dương (THPT Thanh Thuỷ, Phú Thọ) - 80 điểm và Hoàng Đức Trọng (THPT Lạng Giang số 1, Bắc Giang) - 55 điểm
Nguồn: soha.vn