KunBobo5199
New member
Trước trận đại chiến với Tottenham tối nay (30/10), Ole Gunnar Solskjaer bất ngờ tuyên bố không cần sự trấn an hay cam kết gì từ ban lãnh đạo Manchester United, dù đang ngồi trên... ghế nóng ran
Ban lãnh đạo Man United từng suýt nữa thì "bấm nút" sa thải Solskjaer sau khi đội nhà bị Liverpool "vùi dập" với tỷ số không tưởng 5-0 cách đây 6 ngày. Khoảng thời gian đó quả là "nặng nề" và dài như cả thế kỷ ở Old Trafford luôn Tin đồn về người kế nhiệm Ole cũng rần rần khắp nơi. Nhưng cuối cùng nhờ Sir Alex Ferguson "đứng ra bảo lãnh", vị HLV người Na Uy vẫn được... giữ ghế.
Trong lúc đó, các fan "anti" MU như Leeds, Liverpool, Man City thì cười rần rần. Họ còn châm biếm MU bằng slogan "hãy giữ Ole trên ghế lái" - ý nói chừng nào Ole còn nắm quyền, chừng đó MU còn... tụt hậu so với các đối thủ
Nhưng đồng hồ đếm ngược vẫn tích tắc với Ole đấy. Nếu không cải thiện thành tích ở chuỗi trận khó nhằn sắp tới - khi MU làm khách của Tottenham, Atalanta và Manchester City - thì sẽ chẳng còn gì có thể cứu được vị trí của ông nữa.
Dù tình hình đang "ngàn cân treo sợi tóc", Ole vẫn khẳng định không cần ai đảm bảo hay động viên gì cả. Ông muốn tự mình quyết định tương lai và tự tin rằng áp lực không khiến mình phải... overthink
Ole chia sẻ trước trận gặp Tottenham - thử thách đầu tiên trong chuỗi trận "cứu ghế": "Tôi đã liên lạc với hội đồng quản trị và tôi không mong đợi họ đến để đưa ra sự đảm bảo cho tôi đâu. Tôi không cần câu thần chú nào cả.
Việc của tôi là đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo và đó là những gì tôi đang cố gắng làm. Tôi không ở đây để xin một sự đảm bảo. Tuần qua thực sự rất khó khăn. Nhưng tôi vẫn ngủ ngon lắm Vì khi bạn đi ngủ mà không phải suy nghĩ gì thì bạn biết rằng mình đã hoàn thành hết việc của mình rồi.
Nguồn: soha.vn