Cái vụ này tội nghiệp anh xe khách quá mọi người ơi! Hôm nay mới kể cho mọi người nghe nè: sáng 13/5 lúc khoảng 10h, một chiếc xe đầu kéo biển số 77C-050.98 do bác Lê Văn Chuyển (sinh năm 1979) cầm lái đang chạy trên quốc lộ 1A theo hướng từ cầu Đồng Nai đi khu du lịch Suối Tiên.
Nhưng mà đoạn nào không tốt, lại đúng đoạn dốc Thiên Thu thuộc phường Đông Hoà, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì... xe mất phanh rồi các bạn ơi! Tài xế cũng tỉnh táo lắm, đánh lái cho xe lao vào dải phân cách bên trái để giảm tốc.
Thế nhưng chưa kịp va vào dải phân cách thì xe đầu kéo đã "ăn tát" thẳng vào mông chiếc xe khách 16 chỗ biển số 60C-0706 đang ngoan ngoãn dừng đèn đỏ phía trước. Không biết anh tài xế xe khách shock ra sao nữa
Cú húc này mạnh kinh khủng luôn á! Chiếc xe 16 chỗ bị đẩy bay lên trước khoảng 3m, rồi lại tiếp tục húc vào đuôi xe tải đang đỗ phía trước. Mọi người xung quanh sợ chết khiếp luôn!
Hiện trường nhìn mà xót xa ghê! Xe khách 16 chỗ bị bẹp dúm cả đầu lẫn đuôi, kính chắn gió vỡ toang, đủ thứ bộ phận hư hỏng nặng hết. Còn xe đầu kéo thì đầu xe toác, dầu nhớt chảy tràn ra đường luôn
Vụ tai nạn này làm giao thông ùn tắc kéo dài một đoạn đường luôn đó. May mà anh em CSGT đội Rạch Chiếc có mặt nhanh, điều tiết giao thông và di dời hai xe vào lề đường để giảm tình trạng ùn tắc.
Đến khoảng 11h30 cùng ngày, cả hai chiếc xe được kéo sang lề đường chờ lực lượng xử lý tai nạn của thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đến lập biên bản.
>> "2 ngày rồi, con vẫn nằm dưới sông lạnh giá..."
Nguồn: soha.vn