Nhận vạn lời khen ngợi trước giờ G của World Cup 2026, nhưng ai ngờ Uruguay lại xịt keo nặng với 2 trận hòa chán đời trước Saudi Arabia và Cabo Verde. Liên tục bị cầm chân khiến team Nam Mỹ này bước vào trận "sinh tử" với Tây Ban Nha trong mood tệ hại không tưởng
Nhưng mà thật sự drama nội bộ mới là thứ khiến Uruguay sập nguồn đó các bạn ơi! HLV Marcelo Bielsa giờ đã không còn "vibe" với các học trò nữa rồi.
Căng nhất là lúc nhóm cầu thủ gồm Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur và Federico Valverde xin gặp riêng ông Bielsa để thẳng thắn bày tỏ sự bực bội về cách ổng đối xử với team cũng như lối chơi mà ổng áp dụng.
HLV Bielsa cũng không vừa đâu nhé! Ổng triệu tập cả đội lại để "giải quyết" vấn đề, thuyết giảng tận 50 phút luôn và chỉ trích một số cầu thủ đã không "tận tâm" với đội tuyển.
Cuộc họp đó kết thúc mà chẳng ai thấu hiểu ai. Và Uruguay bước vào trận đấu với Tây Ban Nha với tinh thần đánh đâm không ra gì. Team từng 2 lần bê cúp vàng World Cup này chỉ biết đứng nhìn suốt hiệp một, kiểm soát bóng có 26% thôi và không có cú sút trúng đích nào cả
Phút 42, cuối cùng Uruguay cũng ăn bàn thua rồi. Từ đường căng ngang của Llorente bên cánh phải, Baena xoay người dứt điểm. Cú sút không nguy hiểm lắm, nhưng thủ môn Muslera lại lúng túng để bóng lọt lưới.
Baena mở tỉ số cho Tây Ban Nha - đây là trận thứ ba liên tục Muslera mắc lỗi dẫn đến bàn thua tại World Cup 2026 luôn á Thủ thành 40 tuổi trở thành minh chứng sống cho những quyết định chưa ổn của HLV Bielsa. Và ngay đầu hiệp hai, Muslera phải out sân nhường chỗ cho Rochet.
Bị dồn vào đường cùng, đội tuyển Uruguay phải gỡ hòa nếu không muốn về nhà sớm. Nhưng ngay cả việc giữ bóng để tấn công với họ cũng là nhiệm vụ bất khả thi, vì đối thủ là Tây Ban Nha mạnh không tưởng mà
Ngay cả khi Tây Ban Nha rút các trụ cột ra nghỉ, Uruguay vẫn bế tắc toàn tập. Drama lên đỉnh điểm khi Agustín Canobbio nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ sau pha phạm lỗi với Cubarsi.
90 phút kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha. Xứ sở đấu bò chốt vòng bảng với ngôi đầu bảng H và sẽ gặp đội nhì bảng J ở vòng 1/16. Còn Uruguay thì tụt xuống thứ ba bảng H và chắc chắn phải pack đồ về sớm rồi. Vì 2 điểm không đủ để tranh vé đội xếp thứ ba xuất sắc đâu
Plot twist lớn nhất thuộc về Cabo Verde nhé! Team tân binh World Cup này giành vé vào vòng 1/16 với ngôi nhì bảng H. Họ kết thúc vòng bảng với 3 trận hòa. Nhưng 3 điểm vẫn đủ để Cabo Verde tạo nên màn lội ngược dòng đỉnh của chóp Đối thủ đón đợi Cabo Verde ở vòng 1/16 sẽ là... Argentina luôn!
Kết quả: Uruguay 0-1 Tây Ban Nha
Bàn thắng: Baena 42'
Đội hình ra sân
Uruguay: Muslera, Varela, Sanabria, Caceres, Olivera, Bentancur, Ugarte, Valverde, Canobbio, Nunez, Araujo
Nguồn: soha.vn
Nhưng mà thật sự drama nội bộ mới là thứ khiến Uruguay sập nguồn đó các bạn ơi! HLV Marcelo Bielsa giờ đã không còn "vibe" với các học trò nữa rồi.
Căng nhất là lúc nhóm cầu thủ gồm Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur và Federico Valverde xin gặp riêng ông Bielsa để thẳng thắn bày tỏ sự bực bội về cách ổng đối xử với team cũng như lối chơi mà ổng áp dụng.
HLV Bielsa cũng không vừa đâu nhé! Ổng triệu tập cả đội lại để "giải quyết" vấn đề, thuyết giảng tận 50 phút luôn và chỉ trích một số cầu thủ đã không "tận tâm" với đội tuyển.
Cuộc họp đó kết thúc mà chẳng ai thấu hiểu ai. Và Uruguay bước vào trận đấu với Tây Ban Nha với tinh thần đánh đâm không ra gì. Team từng 2 lần bê cúp vàng World Cup này chỉ biết đứng nhìn suốt hiệp một, kiểm soát bóng có 26% thôi và không có cú sút trúng đích nào cả
Phút 42, cuối cùng Uruguay cũng ăn bàn thua rồi. Từ đường căng ngang của Llorente bên cánh phải, Baena xoay người dứt điểm. Cú sút không nguy hiểm lắm, nhưng thủ môn Muslera lại lúng túng để bóng lọt lưới.
Baena mở tỉ số cho Tây Ban Nha - đây là trận thứ ba liên tục Muslera mắc lỗi dẫn đến bàn thua tại World Cup 2026 luôn á Thủ thành 40 tuổi trở thành minh chứng sống cho những quyết định chưa ổn của HLV Bielsa. Và ngay đầu hiệp hai, Muslera phải out sân nhường chỗ cho Rochet.
Bị dồn vào đường cùng, đội tuyển Uruguay phải gỡ hòa nếu không muốn về nhà sớm. Nhưng ngay cả việc giữ bóng để tấn công với họ cũng là nhiệm vụ bất khả thi, vì đối thủ là Tây Ban Nha mạnh không tưởng mà
Ngay cả khi Tây Ban Nha rút các trụ cột ra nghỉ, Uruguay vẫn bế tắc toàn tập. Drama lên đỉnh điểm khi Agustín Canobbio nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ sau pha phạm lỗi với Cubarsi.
90 phút kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha. Xứ sở đấu bò chốt vòng bảng với ngôi đầu bảng H và sẽ gặp đội nhì bảng J ở vòng 1/16. Còn Uruguay thì tụt xuống thứ ba bảng H và chắc chắn phải pack đồ về sớm rồi. Vì 2 điểm không đủ để tranh vé đội xếp thứ ba xuất sắc đâu
Plot twist lớn nhất thuộc về Cabo Verde nhé! Team tân binh World Cup này giành vé vào vòng 1/16 với ngôi nhì bảng H. Họ kết thúc vòng bảng với 3 trận hòa. Nhưng 3 điểm vẫn đủ để Cabo Verde tạo nên màn lội ngược dòng đỉnh của chóp Đối thủ đón đợi Cabo Verde ở vòng 1/16 sẽ là... Argentina luôn!
Kết quả: Uruguay 0-1 Tây Ban Nha
Bàn thắng: Baena 42'
Đội hình ra sân
Uruguay: Muslera, Varela, Sanabria, Caceres, Olivera, Bentancur, Ugarte, Valverde, Canobbio, Nunez, Araujo
Nguồn: soha.vn