Một vụ việc y khoa hiếm gặp vừa xảy ra tại Mỹ khiến giới chuyên môn phải rùng mình. Một anh chàng tử vong vì bệnh dại mặc dù không hề bị động vật nào cắn cả! Plot twist là nguyên nhân đến từ quả thận được ghép vào cơ thể, bóc trần lỗ hổng chết người trong quy trình sàng lọc tạng hiến tặng - tất cả chỉ bắt đầu từ một vết cào nhỏ xíu thôi đấy.
Trong giới y học thế giới, bệnh dại được coi là "game over" khi các triệu chứng đã xuất hiện rồi. Gần đây, một trường hợp tử vong tại bang Michigan (Mỹ) đã gây chấn động cộng đồng y khoa không chỉ vì độ nguy hiểm của căn bệnh mà còn vì con đường lây nhiễm cực kỳ khó tin: qua phẫu thuật ghép tạng luôn!
Nạn nhân là một người đàn ông sống tại Michigan và vừa trải qua ca phẫu thuật ghép thận trái tại một bệnh viện ở bang Ohio với hy vọng được tiếp tục sống. Nhưng mà, chỉ khoảng năm tuần sau ca phẫu thuật, niềm vui tan thành mây khói khi anh bắt đầu có những biểu hiện lạ.
Ban đầu, anh cảm thấy run rẩy, yếu ớt ở hai chân, tiểu tiện không tự chủ và rơi vào trạng thái lú lẫn. Tình hình chuyển biến xấu cực nhanh chỉ trong vòng một tuần sau đó. Anh phải nhập viện cấp cứu với cơn sốt cao, khó nuốt và đặc biệt là hội chứng sợ nước (hydrophobia) - dấu hiệu đặc trưng của bệnh dại. Cuối cùng, bệnh nhân phải dựa vào máy thở hoàn toàn và qua đời chỉ sau một tuần điều trị tích cực
Các bác sĩ điều trị đã vô cùng bối rối vì bệnh nhân không hề có lịch sử tiếp xúc hay bị động vật cắn gần đây. Nghi ngờ về một nguồn lây nhiễm phi truyền thống, họ đã liên hệ với Sở Y tế Ohio và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC). Kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm đã xác nhận điều đáng sợ nhất: bệnh nhân dương tính với RNA virus dại
Khi đã loại trừ khả năng lây nhiễm từ môi trường sống, các nhà điều tra lập tức chú ý đến quả thận được ghép và hành trình truy vết dẫn họ đến bang Idaho, nơi người hiến tạng sinh sống.
Tại đây, một câu chuyện bị bỏ quên đã được hé lộ: Vào cuối tháng 10 năm 2024, người hiến tạng này đã có cuộc chạm trán với một con chồn hôi tại khu nhà phụ của gia đình. Khi cố gắng bảo vệ một con mèo con, anh đã bị con chồn cào chảy máu ở ống chân. Do không bị cắn và nghĩ rằng con chồn chỉ đang hung hăng săn mồi, người này đã chủ quan không đi tiêm phòng dại
Năm tuần sau vết cào định mệnh, người hiến tạng bắt đầu có các triệu chứng thần kinh nghiêm trọng như ảo giác, khó nuốt, cứng cổ và sau đó tử vong trong tình trạng chết não. Điều đáng tiếc là vào thời điểm đó, các nhân viên y tế không biết về vết cào của chồn hôi nên đã chẩn đoán nhầm nguyên nhân tử vong là do các bệnh lý mãn tính. Sai sót trong chẩn đoán này đã vô tình đưa các cơ quan nội tạng nhiễm virus vào hệ thống hiến tạng quốc gia
Để xác thực giả thuyết, CDC đã tiến hành xét nghiệm hồi cứu các mẫu bệnh phẩm của người hiến. Kết quả sinh thiết từ thận phải của người hiến dương tính với virus dại, củng cố kết luận rằng quả thận trái được ghép chính là "con ngựa thành Troy" mang mầm bệnh chết người.
Nguồn: genk.vn