KingXinh00
New member
Cái kết này xem mà tim đập loạn xạ luôn á! Bảy năm trước, cặp vợ chồng này bị bệnh viện báo tin con không qua khỏi. Thế mà giờ họ vỡ òa trong hạnh phúc khi phát hiện ra đứa bé năm nào vẫn còn sống nhờ một tờ... hóa đơn từ trại trẻ mồ côi gửi đến. Nghe drama chưa!
Theo trang Daily Mail ngày 21/2, câu chuyện này xảy ra với một đôi vợ chồng ở Volgograd, tây nam nước Nga. Họ bất ngờ phát hiện con đẻ vẫn còn sống sau khi bệnh viện thông báo đứa bé sinh ra mắc trọng bệnh không thể sống quá 1 tuần hồi năm 2011.
Nghe xong chẩn đoán của bác sĩ, hai vợ chồng quá đau lòng nên đã ký giấy để lại đứa bé sơ sinh cho bệnh viện chăm sóc rồi trở về nhà. Nhưng vài ngày sau khi đã suy nghĩ kỹ, họ quay lại bệnh viện với hi vọng có thể nhận con về thì bệnh viện lại nói đứa trẻ đã qua đời rồi. Trời ơi tuyệt vọng như thế nào!
Dù đau đớn nhưng hai vợ chồng vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Và rồi 7 năm sau, sự thật được hé lộ nhờ một sự tình cờ mà chắc phim cũng không dám viết kịch bản kiểu này!
Câu chuyện là sau một số xáo trộn về hành chính, một nhân viên tòa án nhận nhiệm vụ thu hóa đơn trị giá 3.000 Bảng tiền công chăm sóc trẻ cho một trại trẻ mồ côi. Nhưng khi anh ta tìm đến nhà thì đôi vợ chồng không có nhà nên đã tịch biên tài khoản của người vợ luôn.
Ngay ngày hôm sau, chị vợ lập tức có mặt tại cơ quan hành chính Volgograd để tìm hiểu lý do tại sao tài khoản của mình bị chặn. Khi nhân viên đưa cho chị xem các tài liệu liên quan được trại trẻ mồ côi gửi đến, chị không thể đứng vững luôn á!
Hoá ra suốt thời gian qua vợ chồng chị luôn đinh ninh rằng con đã mất nên không thể ngờ lại có ngày này. Họ ngay lập tức nộp đơn lên tòa án xin phục hồi quyền nuôi con. Tháng 11/2017, tòa đã công nhận và đứa trẻ được đoàn tụ hợp pháp với cha mẹ vào đầu năm 2018.
Không rõ cặp vợ chồng này có kiện bệnh viện hay không nhưng đây quả thực là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường luôn!
Nguồn: kenh14.vn