Lại thêm một chị em xinh đẹp bị lừa ngang trời đúng dịp sinh nhật tròn 20 tuổi của mình rồi các bạn ơi!
Nghĩ mà xót xa luôn á, bao nhiêu vụ "tai nạn váy áo online" đã xảy ra rồi mà vẫn cứ có người mắc bẫy. Tưởng đâu không còn ai "ngây thơ" nữa, nhưng mà thực tế thì vẫn liên tục có chị em rơi vào "bẫy" của các shop online vô tâm
Và lần này là chuyện của bạn Phạm Minh Thơ nè!
Theo như Thơ kể lại thì nhân dịp sinh nhật tròn 20 tuổi, bạn ấy đã đặt nhà thiết kế có facebook N.T.V. (được một hot girl quảng cáo nữa chứ) may một chiếc váy để đi sinh nhật cùng hội bạn thân.
Chiếc váy giá 530k, Thơ yêu cầu may y hệt mẫu, bằng vải co giãn luôn á. Nhưng mà... khi nhận về thì ơ kìa! Tuy kiểu dáng có giống mẫu chứ chất liệu vải vừa cũ vừa cứng, không co giãn, không bó sát body như mong đợi tẹo nào
Chiếc váy đặt may của nhà thiết kế vải vừa cứng vừa cũ...
... còn chiếc váy mẫu có đường nét và chất vải đẹp miễn chê.
Mặc chiếc váy lên người xong Thơ thất vọng muốn khóc luôn á! Đang háo hức được diện váy mới đi chơi sinh nhật, tin tưởng nhà thiết kế hết mực, ai ngờ tất cả đổ sụp xuống biển xuống sông thế này
Minh Thơ tâm sự: "Tin tưởng lắm mình mới giao cho chị N.T.V. may vì thấy được giới thiệu là nhà thiết kế. Khi nhận được váy sớm 1 ngày thì sung sướng trong lòng, nhưng khi mặc thử lên người thì mới giật thót tim".
Không phải tự khen nha, nhưng theo Thơ thì bạn ấy cao 1m60, mặc đồ body chuẩn không cần chỉnh. Thế mà khi mặc chiếc váy này vào thì mất hết tự tin vào body của mình luôn
Sau khi nhận hàng về khác với yêu cầu đặt may, Thơ đã nhắn tin cho chị N.T.V., thì chị này đổ lỗi do Thơ đo sai số đo. Bruh!!!
Câu trả lời của chị N.T.V khiến Minh Thơ tức điên lên luôn. Bạn ấy nói: "làm ăn lâu dài mà không có tâm chút nào. Mình đưa 10 người xem thì cả 10, ai cũng phải 'lạy hồn' vì cái váy quá tệ so với hình mẫu".
Vốn là người trong nghề, cũng bán hàng online bao năm nay, Thơ bảo chưa bao giờ bạn ấy bán hàng nào trên 100k mà nó "xấu ma chê quỷ hờn" như vậy. Trong khi cái váy mua có giá đến cả nửa triệu, đi liền với khúc ruột luôn các bạn ạ
Quá bức xúc với thái độ mua bán của nhà thiết kế N.T.V., Minh Thơ quyết định chia sẻ câu chuyện lên diễn đàn của gần 300.000 chị em phụ nữ, để mọi người phân xử phải trái, đồng thời rút kinh nghiệm cẩn thận hơn khi mua hàng online.
Chiếc váy sau khi mặc thử một lần đã bị Minh Thơ vứt vào một xó.
Nhìn chiếc váy Thơ mặc trên người, hội chị em thương cảm hết nấc luôn. Vì chiếc váy cũng không phải ít tiền, hơn nữa lại là chiếc váy may đúng dịp sinh nhật tròn 20 tuổi nữa chứ
"Khổ thân chủ top, không thể bênh được 'quả' thiết kế này", "đúng là thảm họa thời trang", "nhìn cái váy như giẻ lau, cứ nói 530k fake, ừ thì fake đi nhưng không đẹp bằng mấy cái váy may sẵn ngoài shop về cả hình thức lẫn chất vải".
"Lấy cái khăn tắm cuốn vào còn đẹp hơn", "chưa thấy cái váy nào xấu như váy này, cho cũng không thèm lấy chứ đừng nói bán mà xấu hổ"... là những comment bĩu môi của chị em về chiếc váy mà nhà thiết kế N.T.V may cho Minh Thơ.
Hội chị em cũng khuyên cô nàng lần sau mua hàng qua mạng phải chọn những nơi thực sự uy tín nha!
"Mấy đầm thiết kế mua đúng page đúng shop, hình thật đi bạn ơi. Đừng mua facebook lấy hình shop người khác, mà may lại không bao giờ đúng form, đúng vải hết", Trang Pham góp ý.
Còn Mi Nhon cho rằng muốn mua quần áo thì ra shop nào ở nơi mình sống mà mua và phải được thử trước nữa, chứ kiểu này tiền thì mất mà mặc thì không dám mặc
Bên cạnh đó, cũng có những lời trách móc, đổ lỗi cho Thơ do thiếu hiểu biết nên gánh hậu quả là đương nhiên.
"May váy mà không đến thử xem, vừa không mới lấy. May có phải hàng sẵn đâu mà ship đến rồi phải chịu. Cái cơ bản mà không biết nữa, không hiểu như thế nào", Tú Vụm nói.
Nguồn: soha.vn