Ôi thôi không tin nổi! Cặp vợ chồng "nhởn nhơ" bắt cóc bé 2 tuổi ngay ga tàu, lý do khiến dân mạng giận tím mặt

Lời giải thích của cặp vợ chồng sau khi thực hiện hành vi sai trái khiến cư dân mạng càng thêm bức xúc.

Các bậc phụ huynh lưu ý nha, mỗi lần đưa con ra ngoài phải "mắt đến đâu mày đến đó" luôn ý! Vì chỉ cần một phút sơ ý là có thể mất con ngay đó. Cũng giống như vụ bắt cóc siêu kinh khủng vừa xảy ra tại trạm tàu điện ngầm Hazrat Nizamuddin, Ấn Độ - bé gái 2 tuổi bị "cuỗm" đi lúc đang ngủ bên cạnh người nhà. Nghe mà rợn người luôn á!

Lợi dụng gia đình ngủ say ở ga tàu, cặp vợ chồng "hành động" trơ trẽn

Theo camera an ninh ghi lại được (xem xong mà nổi da gà luôn), một cặp vợ chồng cùng nhau xuống trạm tàu điện ngầm với dã tâm xấu xa. Người vợ một mình lần mò đến chỗ một gia đình đang nằm ngủ chờ tàu sáng sớm. Sau khi "soi" xung quanh đảm bảo không ai, chị ta liền "ra tay" bế luôn bé gái 2 tuổi đang ngủ trong vòng tay người nhà rồi cao chạy xa bay. Còn người chồng thì đứng canh chừng ở xa, đợi vợ bế em bé đến thì cùng nhau "chuồn" ‍♀️

Thái độ của cả hai calm vô cùng, bình tĩnh đến mức mọi người xung quanh không ai ngờ đây là vụ bắt cóc cả. Thế là qua mặt được hết mọi người luôn!



Sau khi nhận tin báo, công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định danh tính 2 "quái vật" là Ratibhawan Dube (28 tuổi) và vợ là Pinki (24 tuổi). Cả hai đã bị bắt ngay tại căn nhà thuê ở Ghaziabad.

Khi được hỏi lý do, cả hai thừa nhận vì vợ chồng hiếm muộn, muốn có con nhưng mãi không có thai nên quyết định "làm liều" bắt cóc em bé. Lý do này nghe xong mà muốn "đấm vỡ mặt" luôn á! Khổ thì đi khám bác sĩ chứ bắt cóc con người ta là sao???

Hóa ra trước đó Ratibhawan từng bán hàng ở ga tàu nên biết rõ từng ngõ ngách, nhờ đó mà "phi vụ" diễn ra suôn sẻ. May mà giờ cả hai đã bị cảnh sát bắt giữ rồi, còn em bé thì được trả lại cho gia đình, trên người lành lặn không bị gì cả. Phù một cái! ‍

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top