Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh mẹ cầm flashcard day dứt dạy con mới 3 tháng tuổi đang làm mưa làm gió khắp mạng xã hội Người chia sẻ còn troll nhẹ: "Lộ trình đào tạo giai yêu thành Steve Jobs Việt Nam đây rồi. Mới 3 tháng mà đã thế này, khả năng các bạn cùng lứa đi nhà trẻ thì bé đã đi thi THPT luôn"
Clip nhanh chóng viral với hàng nghìn reaction và comment, trong đó icon "ha ha" chiếm đa số áp đảo nha!
Trong video, các bạn sẽ thấy một "lớp học tại gia" khá đặc biệt. Mẹ tay nhanh hơn cả thánh lật thẻ, liên tục tráo flashcard trước mặt bé với tốc độ chóng mặt đủ thứ từ đồ vật màu đỏ, dụng cụ làm vườn đến các loại củ quả... Nhưng chưa hết đâu! Sau khi đọc vanh vách các con số, mẹ còn chuyển sang dạy luôn phép cộng trong phạm vi 1 Em bé 3 tháng mà học toán rồi các bạn ơi!
Dù có thể đây chỉ là khoảnh khắc vui đùa ngẫu hứng của hai mẹ con để bắt trend cho vui, nhưng câu chuyện này lại vô tình chạm trúng đề tài hot của hội bỉm sữa: **Giáo dục sớm**
Phải nói là khái niệm này không còn xa lạ gì nữa rồi. Khoa học cũng đã chứng minh việc trò chuyện, cho con tiếp xúc với màu sắc, âm thanh từ nhỏ rất tốt cho sự phát triển não bộ. Nhưng mà... ranh giới giữa "kích thích giác quan" vui vẻ và biến nó thành "áp lực vô hình" thì mỏng manh lắm đó nha!
Thực tế thì ở độ tuổi 3 tháng, thế giới của bé đơn giản lắm: Chỉ cần những cái ôm ấm áp, tiếng cười giòn tan, sự tương tác yêu thương từ ba mẹ và những giấc ngủ ngon lành để lớn khỏe mạnh thôi Việc "làm quen" với số hay phép tính, nếu có, cũng nên dừng lại như một trò chơi tương tác vui vẻ chứ không phải kỳ vọng con phải ghi nhớ hay hiểu logic toán học gì đâu nhen!
Tâm lý mong con thông minh, nhanh nhẹn là điều hoàn toàn dễ hiểu của cha mẹ. Nhất là giờ đi đâu cũng thấy "thần đồng", phụ huynh rất dễ rơi vào trạng thái sốt ruột, sợ con mình thua kém hay đi chậm hơn bạn bè. Nhưng mà nuôi dạy trẻ giống như chăm cây vậy: Cần thời gian để bén rễ, nảy mầm rồi mới đơm hoa kết trái được
Cứ để rễ bám chắc vào đất, cây tự khắc sẽ lớn lên khỏe mạnh và vững vàng thôi!
Nguồn: soha.vn
Clip nhanh chóng viral với hàng nghìn reaction và comment, trong đó icon "ha ha" chiếm đa số áp đảo nha!
Trong video, các bạn sẽ thấy một "lớp học tại gia" khá đặc biệt. Mẹ tay nhanh hơn cả thánh lật thẻ, liên tục tráo flashcard trước mặt bé với tốc độ chóng mặt đủ thứ từ đồ vật màu đỏ, dụng cụ làm vườn đến các loại củ quả... Nhưng chưa hết đâu! Sau khi đọc vanh vách các con số, mẹ còn chuyển sang dạy luôn phép cộng trong phạm vi 1 Em bé 3 tháng mà học toán rồi các bạn ơi!
Dù có thể đây chỉ là khoảnh khắc vui đùa ngẫu hứng của hai mẹ con để bắt trend cho vui, nhưng câu chuyện này lại vô tình chạm trúng đề tài hot của hội bỉm sữa: **Giáo dục sớm**
Phải nói là khái niệm này không còn xa lạ gì nữa rồi. Khoa học cũng đã chứng minh việc trò chuyện, cho con tiếp xúc với màu sắc, âm thanh từ nhỏ rất tốt cho sự phát triển não bộ. Nhưng mà... ranh giới giữa "kích thích giác quan" vui vẻ và biến nó thành "áp lực vô hình" thì mỏng manh lắm đó nha!
Thực tế thì ở độ tuổi 3 tháng, thế giới của bé đơn giản lắm: Chỉ cần những cái ôm ấm áp, tiếng cười giòn tan, sự tương tác yêu thương từ ba mẹ và những giấc ngủ ngon lành để lớn khỏe mạnh thôi Việc "làm quen" với số hay phép tính, nếu có, cũng nên dừng lại như một trò chơi tương tác vui vẻ chứ không phải kỳ vọng con phải ghi nhớ hay hiểu logic toán học gì đâu nhen!
Tâm lý mong con thông minh, nhanh nhẹn là điều hoàn toàn dễ hiểu của cha mẹ. Nhất là giờ đi đâu cũng thấy "thần đồng", phụ huynh rất dễ rơi vào trạng thái sốt ruột, sợ con mình thua kém hay đi chậm hơn bạn bè. Nhưng mà nuôi dạy trẻ giống như chăm cây vậy: Cần thời gian để bén rễ, nảy mầm rồi mới đơm hoa kết trái được
Nguồn: soha.vn