Chiều mùng 6 Tết (22-2), dòng người ùn ùn trở lại Sài Gòn từ miền Trung, miền Bắc và Tây Nguyên qua các tuyến cao tốc và QL1 tăng khủng khiếp luôn các bạn ơi!
Từ sau 4 giờ chiều cùng ngày, trên QL1 toàn cảnh xe nối đuôi dài ngoằng theo hướng từ miền Trung và Tây Nguyên về Đồng Nai - TPHCM. Xe cộ đông hơn mấy ngày trước nhiều lắm, nhưng may quá là mọi người giữ khoảng cách, đi đúng làn nên không bị tắc nghẽn kéo dài. Chỉ có mấy nút giao chậm chậm tí thôi nha!
Trên QL20, dòng xe từ Lâm Đồng đổ về Đồng Nai cũng tăng rõ rệt từ sáng sớm. Mặc dù xe nhiều vãi chưởng nhưng không bị kẹt kinh khủng gì đâu. Các ngã tư trọng điểm có CSGT điều tiết kịp thời nên xe cộ lưu thông khá okela! 
Còn trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây thì áp lực về Sài Gòn tăng mạnh ác liệt luôn! Có lúc xe di chuyển rùa bò, xếp hàng dài tại các điểm nhập làn, đoạn trước cầu Long Thành và gần trạm thu phí vì ô tô cá nhân tăng đột biến. Tuy nhiên nhờ phân luồng từ xa và cảnh báo sớm nên từ từ cũng giải tỏa được rồi!
Riêng cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây thì nhìn chung thông thoáng nhưng xe chạy chậm. Trưa cùng ngày, tại đoạn qua xã Xuân Quế (Đồng Nai) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 7 ô tô, khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng nặng nề!
Tại hiện trường, nhiều xe bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi, kính sau vỡ tan tành. Ba xe phía trước bị đẩy đi hơn 50m so với vị trí ban đầu luôn á! Vụ việc thiệt hại tài sản cực lớn nhưng may mắn là không có ai bị thương hay tử vong!
Anh Nguyên Phạm, đang lái xe từ Đà Lạt về Sài Gòn, chia sẻ với phóng viên là anh xuất phát từ Bảo Lộc lúc 6 giờ 30 sáng và đến TPHCM vào khoảng 10 giờ 45 cùng ngày.
Theo anh Nguyên thì đường đèo Bảo Lộc và QL20 thông thoáng, tuy nhiên đoạn cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây gần nút ra QL51 di chuyển chậm như rùa, do xảy ra hai vụ va chạm khiến các xe chỉ chạy được khoảng 20km/h thôi. Khổ vãi!
Nguồn: kenh14.vn
Từ sau 4 giờ chiều cùng ngày, trên QL1 toàn cảnh xe nối đuôi dài ngoằng theo hướng từ miền Trung và Tây Nguyên về Đồng Nai - TPHCM. Xe cộ đông hơn mấy ngày trước nhiều lắm, nhưng may quá là mọi người giữ khoảng cách, đi đúng làn nên không bị tắc nghẽn kéo dài. Chỉ có mấy nút giao chậm chậm tí thôi nha!
Trên QL20, dòng xe từ Lâm Đồng đổ về Đồng Nai cũng tăng rõ rệt từ sáng sớm. Mặc dù xe nhiều vãi chưởng nhưng không bị kẹt kinh khủng gì đâu. Các ngã tư trọng điểm có CSGT điều tiết kịp thời nên xe cộ lưu thông khá okela!
Còn trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây thì áp lực về Sài Gòn tăng mạnh ác liệt luôn! Có lúc xe di chuyển rùa bò, xếp hàng dài tại các điểm nhập làn, đoạn trước cầu Long Thành và gần trạm thu phí vì ô tô cá nhân tăng đột biến. Tuy nhiên nhờ phân luồng từ xa và cảnh báo sớm nên từ từ cũng giải tỏa được rồi!
Riêng cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây thì nhìn chung thông thoáng nhưng xe chạy chậm. Trưa cùng ngày, tại đoạn qua xã Xuân Quế (Đồng Nai) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 7 ô tô, khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng nặng nề!
Tại hiện trường, nhiều xe bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi, kính sau vỡ tan tành. Ba xe phía trước bị đẩy đi hơn 50m so với vị trí ban đầu luôn á! Vụ việc thiệt hại tài sản cực lớn nhưng may mắn là không có ai bị thương hay tử vong!
Anh Nguyên Phạm, đang lái xe từ Đà Lạt về Sài Gòn, chia sẻ với phóng viên là anh xuất phát từ Bảo Lộc lúc 6 giờ 30 sáng và đến TPHCM vào khoảng 10 giờ 45 cùng ngày.
Theo anh Nguyên thì đường đèo Bảo Lộc và QL20 thông thoáng, tuy nhiên đoạn cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây gần nút ra QL51 di chuyển chậm như rùa, do xảy ra hai vụ va chạm khiến các xe chỉ chạy được khoảng 20km/h thôi. Khổ vãi!
Nguồn: kenh14.vn