Trời ơi, sáng nay (28/3) người dân Sài Gòn lại "toát mồ hôi" với một vụ cháy xe container đúng giờ cao điểm rồi!
Khoảng 6h30 sáng nay, một chiếc xe container đang chạy trên cầu Phú Mỹ theo hướng từ TP Thủ Đức về quận 7. Đang đổ dốc cầu về phía quận 7 thì bỗng nhiên phần đầu xe bốc khói nghi ngút lên trông rất nguy hiểm.
Anh tài xế phát hiện ra thì cũng sợ hãi rồi, nhanh tay tung cửa nhảy xuống hô hoán mọi người ứng cứu. Nhưng mà nhanh như chớp, chỉ trong tích tắc thôi, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ cabin xe luôn rồi, cột khói bốc cao cả chục mét trông kinh khủng lắm!
Nhiều anh tài xế đang chạy xe gần đó thấy vậy cũng dừng lại, huy động bình chữa cháy mini cố gắng dập lửa giúp, nhưng mà bất lực luôn vì lửa to quá.
May mà lực lượng PCCC đến khá nhanh và triển khai dập lửa ngay. Sau khoảng 10 phút chiến đấu thì đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Lúc này cabin xe container đã cháy trơ khung, nhìn thương tâm vô cùng.
Hậu quả là giao thông qua khu vực cầu Phú Mỹ bị tắc nghẽn kinh khủng luôn, các phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng dài cả mấy km. Ai đi làm giờ này chắc muốn khóc với mất thời gian quá trời!
Mà này, hôm qua (27/3) cũng có một vụ tương tự nè! Xe container đang chạy trên Quốc lộ 1 hướng từ cầu Đồng Nai đi TPHCM, đến đối diện bến xe Miền Đông Mới (chỗ giáp giữa TP Dĩ An, Bình Dương và TP Thủ Đức) thì cũng bốc cháy dữ dội phần cabin. May là anh tài xế kịp thoát ra ngoài, không ai bị thương, nhưng cabin cũng cháy trơ khung hết rồi. Vụ này cũng làm giao thông kẹt cứng không kém gì vụ hôm nay.
Nguồn: kenh14.vn