CamHong3756
New member
Chiều 24/1, lực lượng chức năng và xe cẩu đã phải điều động cẩu những khối sắt và cột sắt rơi tràn lan trên quốc lộ 51 để giải tỏa hiện trường tại khu vực ngã ba Lộc An, xã Long Thành (Đồng Nai). Cảnh tượng nhìn mà giật mình luôn á!
Chuyện là vào trưa cùng ngày, chiếc xe đầu kéo chở đầy thùng sắt đang phi thẳng trên quốc lộ 51, hướng từ TP.HCM về Đồng Nai thì bỗng nhiên phải thắng gấp. Cái đà mạnh quá nên các khối sắt nặng hàng chục tấn bị đứt toàn bộ dây buộc, lao hết về phía trước, đè bẹp cabin luôn. Kinh khủng vãi!
Cabin xe đầu kéo bị bẹp dúm như giấy mỏng, biến dạng hoàn toàn luôn ấy. Anh tài xế bị mắc kẹt bên trong nhưng may thay có người dân phá cửa kịp thời đưa ra ngoài. Anh ấy may lắm đó mọi người ơi!
Hai cột sắt dùng để cố định các khối sắt cũng rơi tung tóe xuống đường. Nhiều người đi đường và dân xung quanh chứng kiến cảnh này không khỏi rùng mình. Nhưng may quá là lúc đó ít xe qua nên không xảy ra thêm va chạm gì khác. Phù~!
Cảnh sát giao thông Đồng Nai đã có mặt ngay lập tức để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân tai nạn.
Nói thật là quốc lộ 51 này là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với Đồng Nai, nơi tập trung nhiều cảng biển như Cái Mép - Thị Vải và các khu công nghiệp lớn, nên xe container, xe chở thép lúc nào cũng đông như kiến. Và thật không may, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng từng xảy ra trên tuyến đường này, toàn liên quan đến xe tải trọng lớn cả.
Nhớ lại hôm 4/12/2025, cũng trên quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Cái Mép - Thì Vải (phường Tân Phước, TP.HCM), một xe container đang rẽ vào khu vực cảng thì làm rơi hàng loạt khối sắt xuống mặt đường. Các khối sắt rơi chắn gần như cả một làn xe, nguy hiểm lắm cho những ai đang chạy phía sau.
Còn trước đó nữa, khoảng 12h30 trưa 22/8/2025, tại vòng xoay ngã 5 Hắc Dịch (phường Tân Thành, TP.HCM), hai cuộn thép nặng hàng chục tấn rơi khỏi xe đầu kéo, trong đó một cuộn trượt ra vệ đường, cuộn còn lại lao thẳng vào khu vực cửa hàng Điện máy Xanh, đè bẹp xe máy dựng phía trước luôn.
Nguồn: soha.vn
Chuyện là vào trưa cùng ngày, chiếc xe đầu kéo chở đầy thùng sắt đang phi thẳng trên quốc lộ 51, hướng từ TP.HCM về Đồng Nai thì bỗng nhiên phải thắng gấp. Cái đà mạnh quá nên các khối sắt nặng hàng chục tấn bị đứt toàn bộ dây buộc, lao hết về phía trước, đè bẹp cabin luôn. Kinh khủng vãi!
Cabin xe đầu kéo bị bẹp dúm như giấy mỏng, biến dạng hoàn toàn luôn ấy. Anh tài xế bị mắc kẹt bên trong nhưng may thay có người dân phá cửa kịp thời đưa ra ngoài. Anh ấy may lắm đó mọi người ơi!
Hai cột sắt dùng để cố định các khối sắt cũng rơi tung tóe xuống đường. Nhiều người đi đường và dân xung quanh chứng kiến cảnh này không khỏi rùng mình. Nhưng may quá là lúc đó ít xe qua nên không xảy ra thêm va chạm gì khác. Phù~!
Cảnh sát giao thông Đồng Nai đã có mặt ngay lập tức để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân tai nạn.
Nói thật là quốc lộ 51 này là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với Đồng Nai, nơi tập trung nhiều cảng biển như Cái Mép - Thị Vải và các khu công nghiệp lớn, nên xe container, xe chở thép lúc nào cũng đông như kiến. Và thật không may, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng từng xảy ra trên tuyến đường này, toàn liên quan đến xe tải trọng lớn cả.
Nhớ lại hôm 4/12/2025, cũng trên quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Cái Mép - Thì Vải (phường Tân Phước, TP.HCM), một xe container đang rẽ vào khu vực cảng thì làm rơi hàng loạt khối sắt xuống mặt đường. Các khối sắt rơi chắn gần như cả một làn xe, nguy hiểm lắm cho những ai đang chạy phía sau.
Còn trước đó nữa, khoảng 12h30 trưa 22/8/2025, tại vòng xoay ngã 5 Hắc Dịch (phường Tân Thành, TP.HCM), hai cuộn thép nặng hàng chục tấn rơi khỏi xe đầu kéo, trong đó một cuộn trượt ra vệ đường, cuộn còn lại lao thẳng vào khu vực cửa hàng Điện máy Xanh, đè bẹp xe máy dựng phía trước luôn.
Nguồn: soha.vn