Sự việc kinh hoàng xảy ra lúc 17h ngày 11-8. Lúc đó cháu Nguyễn Đăng Quang (SN 2010) đang vui vẻ chơi ngoài sân nhà ông nội là Nguyễn Đăng Thiêm thì bị cha ruột là Nguyễn Đăng Trình (SN 1982) tạm trú tại xã Tân Lập, huyện Krông Buk, Đắk Lắk dẫn ra rẫy cà phê cách nhà khoảng 200m.
Tất cả đều nghĩ người cha đơn giản chỉ đưa con đi chơi thôi, ai dè Trình lại dùng 1 khúc cây cà phê khô dài khoảng 40cm, đập 2 nhát vào đỉnh đầu cháu Quang. Sau khi tàn nhẫn hại con, Trình bỏ lại xác bé Quang rồi quay vào nhà như không có chuyện gì xảy ra.
Cả nhà đều sốc nặng khi nghe Trình thừa nhận vừa đánh chết cháu Quang ở ngoài rẫy cà phê. Mọi người vội vã lao ra rẫy với hy vọng kịp cứu cháu bé, nhưng đã quá muộn rồi
Nguồn: soha.vn
Tất cả đều nghĩ người cha đơn giản chỉ đưa con đi chơi thôi, ai dè Trình lại dùng 1 khúc cây cà phê khô dài khoảng 40cm, đập 2 nhát vào đỉnh đầu cháu Quang. Sau khi tàn nhẫn hại con, Trình bỏ lại xác bé Quang rồi quay vào nhà như không có chuyện gì xảy ra.
Cả nhà đều sốc nặng khi nghe Trình thừa nhận vừa đánh chết cháu Quang ở ngoài rẫy cà phê. Mọi người vội vã lao ra rẫy với hy vọng kịp cứu cháu bé, nhưng đã quá muộn rồi
Nguồn: soha.vn