Một drama cực mạnh vừa nổ ra với hệ thống vệ tinh trinh sát mới tinh của Đức nè các bạn ơi! ️
Hồi cuối tháng 12/2023, Đức vui vẻ bổ sung thêm 2 "em" vệ tinh mới vào "gia đình" trinh sát quỹ đạo của mình, mang tên SARah 2 và SARah 3. Mỗi em nặng tầm 1.800 kg, được tên lửa SpaceX Falcon 9 "ship" lên trời từ Căn cứ Không quân Vandenberg (Mỹ) cực hoành tráng.
Nhưng plot twist đây rồi! Mấy em vệ tinh này bay lên vũ trụ để phục vụ Bundeswehr (Quân đội Đức) mà... éo hoạt động luôn! Hãng tin Tagesschau của Đức bóc phốt thẳng, làm dân tình náo loạn hết cả lên.
Báo cáo cho biết mấy em vệ tinh này gặp lỗi kỹ thuật nghiêm trọng, có khi xài không được đâu. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức sau đó phải lên tiếng xác nhận là việc đưa vào hoạt động bị trễ hẹn dài dằng dặc, nhưng hứa sẽ cố gắng fix bug
Thủ phạm sản xuất ra mấy em vệ tinh "hư hỏng" này là Tập đoàn OHB đến từ Bremen (do gia đình Fuchs làm chủ), đang cố hết sức sửa chữa. Nhưng cho đến giờ vẫn... bó tay chưa giải quyết được gì luôn á 
Theo kế hoạch ban đầu, mấy em này phải bắt đầu gửi hình ảnh về Trái đất từ cuối tháng 6/2024. Nguyên nhân chính khiến chúng "đóng băng" có lẽ là do... không mở được ăng-ten. Ơ hay, tức là mắc kẹt luôn rồi
Bộ Quốc phòng Đức giờ vẫn chưa nhận được tấm hình nào từ lãnh thổ Nga do vệ tinh mới gửi về. Fail quá fail!
Flashback một chút nha: năm 2013, Tập đoàn OHB đã ký hợp đồng "khủng" để phát triển và giao cho Quân đội Đức phiên bản kế thừa của hệ thống trinh sát vệ tinh SAR-Lupe.
Chương trình SARah chính là sự nối tiếp dự án đó. Ngày 18/6/2022, tên lửa Falcon 9 đã đưa vệ tinh SARah 1 nặng tầm 4.000 kg từ căn cứ Vandenberg lên quỹ đạo. Lúc đó mọi người kỳ vọng mấy em vệ tinh mới sẽ giám sát lãnh thổ Nga 24/7 không ngừng nghỉ.
Nhưng giờ thì... yeah, mọi thứ đang ở chế độ "pending" vô thời hạn
Nguồn: soha.vn
Hồi cuối tháng 12/2023, Đức vui vẻ bổ sung thêm 2 "em" vệ tinh mới vào "gia đình" trinh sát quỹ đạo của mình, mang tên SARah 2 và SARah 3. Mỗi em nặng tầm 1.800 kg, được tên lửa SpaceX Falcon 9 "ship" lên trời từ Căn cứ Không quân Vandenberg (Mỹ) cực hoành tráng.
Nhưng plot twist đây rồi! Mấy em vệ tinh này bay lên vũ trụ để phục vụ Bundeswehr (Quân đội Đức) mà... éo hoạt động luôn! Hãng tin Tagesschau của Đức bóc phốt thẳng, làm dân tình náo loạn hết cả lên.
Báo cáo cho biết mấy em vệ tinh này gặp lỗi kỹ thuật nghiêm trọng, có khi xài không được đâu. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức sau đó phải lên tiếng xác nhận là việc đưa vào hoạt động bị trễ hẹn dài dằng dặc, nhưng hứa sẽ cố gắng fix bug
Thủ phạm sản xuất ra mấy em vệ tinh "hư hỏng" này là Tập đoàn OHB đến từ Bremen (do gia đình Fuchs làm chủ), đang cố hết sức sửa chữa. Nhưng cho đến giờ vẫn... bó tay chưa giải quyết được gì luôn á
Theo kế hoạch ban đầu, mấy em này phải bắt đầu gửi hình ảnh về Trái đất từ cuối tháng 6/2024. Nguyên nhân chính khiến chúng "đóng băng" có lẽ là do... không mở được ăng-ten. Ơ hay, tức là mắc kẹt luôn rồi
Bộ Quốc phòng Đức giờ vẫn chưa nhận được tấm hình nào từ lãnh thổ Nga do vệ tinh mới gửi về. Fail quá fail!
Flashback một chút nha: năm 2013, Tập đoàn OHB đã ký hợp đồng "khủng" để phát triển và giao cho Quân đội Đức phiên bản kế thừa của hệ thống trinh sát vệ tinh SAR-Lupe.
Chương trình SARah chính là sự nối tiếp dự án đó. Ngày 18/6/2022, tên lửa Falcon 9 đã đưa vệ tinh SARah 1 nặng tầm 4.000 kg từ căn cứ Vandenberg lên quỹ đạo. Lúc đó mọi người kỳ vọng mấy em vệ tinh mới sẽ giám sát lãnh thổ Nga 24/7 không ngừng nghỉ.
Nhưng giờ thì... yeah, mọi thứ đang ở chế độ "pending" vô thời hạn
Nguồn: soha.vn