Ối giời ơi, sống 120 năm mới mua được nhà ư?

7a34b902d36a2f4375b8.jpg


Chuyện nghe vừa buồn cười vừa đau lòng nè các bạn ơi!

Có một chỉ số đo sức khỏe thị trường bất động sản là tỷ số giữa giá nhà trung bình với thu nhập trung bình của dân chúng mình. Nghe qua thôi đã thấy nặng nề rồi đúng không?

Nhìn sang châu Âu, giả sử một người dân siêng năng tiết kiệm 25% lương mỗi năm thì chỉ sau 8 năm là có thể mua được nhà rồi. Nghe mà thèm quá trời! Còn bên Thái Lan thì mất khoảng 28 năm để mua được một căn nhà cho riêng mình.

Còn ở Việt Nam mình thì sao? Ôi trời ơi đất hỡi!

Theo GS. Đặng Hùng Võ cho biết: "Nếu giai đoạn sốt giá năm 2007 – 2008, người dân phải mất 100 năm mới mua được nhà. Trong cơn sốt giá hiện nay, người lao động bình thường phải mất 120 năm mới mua được nhà".

Nguồn: https://tintuconline.com.vn/mua-sam...thuong-120-nam-moi-mua-duoc-nha-n-540648.html

120 năm các bạn ơi! Nghĩa là phải sống lâu hơn cả rùa mới có nhà. Anh em ráng sống thật khỏe nhé, đừng có chết sớm, chứ không thì chẳng có nhà mà tổ chức tang lễ đâu nha!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top