HeoKiki9897
New member
Chuyện tưởng như đùa mà hóa ra là thật luôn á! Câu chuyện này xảy ra từ năm 2001, khi mà Tottenham và Man United đụng độ nhau ở trận đấu cuối mùa giải. Tại sân White Hart Lane, Quỷ đỏ đã phải "ăn hành" với tỉ số 1-3 trước Spurs, trong đó Willem Korsten ghi cú đúp siêu đỉnh.
Nghe thì có vẻ không nghiêm trọng lắm vì lúc đó MU đã ẵm chức vô địch Premier League từ mấy vòng trước rồi. Nhưng plot twist là sau trận thua đó, HLV Alex Ferguson bất ngờ tuyên bố ổng sẽ từ nhiệm vào cuối mùa giải tiếp theo (2001/02) luôn!
May quá mà tới mùa Hè 2002, ông lão người Scotland này lại "lật kèo" và quyết định ở lại. Nhiều người đồn là do mùa giải 2001/02, Quỷ đỏ chỉ về thứ 3, kém Arsenal tới 10 điểm, nên ổng không nỡ bỏ đi.
Dù lý do là gì đi nữa thì việc HLV Ferguson đổi ý đúng là quyết định xuất sắc nhất từ trước tới giờ! Nhờ có ngài Máy sấy tóc, Man United đã vượt mặt Liverpool để trở thành Đội bóng giàu thành tích nhất xứ Sương mù với 19 chức vô địch bóng đá Anh, và đang hướng tới danh hiệu thứ 20 nữa.
À mà phải kể thêm là sau trận thua đó, MU đã có chuỗi 26 trận bất bại liên tiếp trước Tottenham đấy nhé (thắng 20, hòa 6)! Chuỗi này mới dừng lại khi họ thua Spurs ngay tại Old Trafford ở trận lượt đi mùa giải năm nay thôi.
Nguồn: soha.vn