PandaPinky3466
New member
Ơ kìa, chính quyền Singapore vừa phải ra mặt xin lỗi 375 bệnh nhân COVID-19 sau khi... nhắn tin nhầm báo họ tái dương tính SARS-CoV-2. Ối trời ơi, drama gì đây!
Cụ thể là hôm 16/3, Bộ Y tế Singapore đã gửi hẳn 375 tin nhắn "thần thánh", yêu cầu mọi người phải lập tức đeo khẩu trang, tự cách ly, up data lên app định vị và liên lạc với bác sĩ gấp vì kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tưởng tượng nỗi hoảng loạn của 375 người này ra sao luôn!
Nhưng rồi plot twist: khoảng 3 tiếng sau, 375 người này lại nhận được tin nhắn... đính chính. Bruh moment thật sự!
"Các tin nhắn bị gửi nhầm do lỗi hệ thống IT, đúng lúc chúng tôi đang tìm cách cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống này", Bộ Y tế Singapore thừa nhận trong tuyên bố cuối ngày thứ Hai. "Chúng tôi xin lỗi vì bất cứ sự bất tiện hay lo lắng nào do các tin nhắn gây ra."
Nói chuyện với CNA, 2 trong số 375 người bị "troll" cho biết họ đã được xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 từ trước đó và đã được xuất viện rồi. Vậy mà vẫn bị gửi tin như vậy, tức á!
Trước đó, Bộ Y tế Singapore đã ra mắt hệ thống tên iConnect.Covid, có nhiệm vụ tự động gửi tin nhắn về kết quả xét nghiệm COVID-19 từ 6 phòng khám đa khoa.
Hệ thống này còn tự động cảnh báo các cơ quan y tế khi xuất hiện một bệnh nhân dương tính, đồng thời yêu cầu bệnh nhân chuẩn bị để đến cơ sở y tế điều trị. Ý tưởng thì hay đấy, nhưng mà lỗi thế này thì hơi toang ha!
Hiện tại Singapore đã ghi nhận tới hơn 28.000 ca mắc COVID-19, với 22 ca tử vong. Đây là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch ở châu Á.
Chính quyền Singapore đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa đến ngày 1/6 luôn đó các bạn.
Nguồn: kenh14.vn