Vụ việc đang gây bão mạng và khiến cả giáo viên lẫn phụ huynh phẫn nộ vô cùng luôn á!
Chuyện drama như phim Hàn vừa xảy ra ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đang khiến netizen hoang mang cực độ. Cụ thể, ngày 26/9, một cô giáo ở trường mẫu giáo Lexue Huangtun (Tế Nam) phát hiện động thái khả nghi của chủ trường: lén lút dọn đồ, báo nhân viên tìm cách lùi lễ khai giảng,... Real sus!
Đến sáng hôm sau (27/9), khi giáo viên và các bé đến trường thì... OMG! Cổng trường đóng then cài then, gọi điện cho sếp thì "máy thuê bao không liên lạc được" Phá cửa vào xem thì toang thật rồi - nồi niêu xoeng chảo, đồ văn phòng "biến mất như một giấc mơ" luôn á!
Hiện tại, 60 em nhỏ mất chỗ học, còn 10 giáo viên thì bị nợ tận 4 tháng lương (khoảng 300.000 NDT ~ gần 1 tỷ đồng) Buồn muốn khóc!
May là Phòng Giáo dục quận Thiên Kiều đã vào cuộc ngay. Họ cam kết sắp xếp chỗ học cho các em ở trường gần đó, đồng thời khuyên các giáo viên dùng pháp luật để đòi lại công bằng cho mình.
Học phí trường tư ở đây không hề "nhẹ nhàng" đâu nha. Nhiều bố mẹ cố gắng vay mượn, xoay sở để cho con vào học chỗ xịn xò. Nhưng dạo này, trend "ôm tiền trốn đêm" của các trường mẫu giáo tư đang lên như diều gặp gió, khiến phụ huynh bức xúc hết sảy!
Còn nhớ không lâu trước đó, ở quận Tân Kiến, thành phố Nam Xương (tỉnh Giang Tây) cũng có drama tương tự. Phụ huynh trường mẫu giáo Permiro vừa cho con đi học được đúng 5 ngày, mới nộp xong 3.980 NDT (hơn 13 triệu đồng) thì nhận tin trường "đóng cửa đi chơi"
Plot twist là: Sáng ngày 10/9, phụ huynh còn tụ họp ở trường chúc mừng ngày Nhà giáo Trung Quốc, vui vẻ chụp ảnh sống ảo. Đến trưa thì hiệu trưởng nhắn tin "trường phá sản" Kiểm tra tài khoản mới tá hoả: ngay sau khi thu đủ tiền học phí là ổng thông báo đóng cửa liền! Chiêu trò quá trời chiêu trò!
Ban đầu nhà trường hứa hẹn hoàn tiền nhưng rồi... cú lừa tiếp theo! Phụ huynh phải nhờ đến cơ quan chức năng mới có thể đòi lại quyền lợi. Phòng Giáo dục quận Tân Kiến cũng đã vào cuộc phối hợp giải quyết vụ việc này.
Nguồn: kenh14.vn