Huou015027
New member
Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội vừa thông báo đã lập biên bản và phối hợp các cơ quan chức năng xem xét, làm rõ việc Hằng Du Mục, Quang Linh tổ chức gặp gỡ báo chí vào chiều 14/3 khi chưa được cấp phép. Drama căng đét luôn!
Hóa ra ngày 13/3/2025, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã nhận được đơn xin tổ chức họp báo từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt (trụ sở tại 144-146-148 đường số 11, khu phố 5, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP.HCM).
Trong đơn, công ty cho biết muốn tổ chức họp báo để giải đáp và làm rõ những vướng mắc của người tiêu dùng liên quan đến sản phẩm "Thực phẩm bổ sung Supergreens Gummies - tức "Kẹo rau củ Kera" đang gây tranh cãi. Mục đích là giải thích các thông tin chưa chính xác về sản phẩm lan truyền trên mạng xã hội và đưa ra cam kết cải tiến chất lượng sản phẩm trong thời gian tới.
Tuy nhiên plot twist là: do nội dung công ty đề nghị thông tin tại buổi họp báo đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét và chưa có kết luận chính thức, nên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã CHƯA chấp thuận cho tổ chức họp báo.
Nhưng mà... vào 14h00 ngày 14/3/2025, tại địa điểm La Table Hanoia (Press Club) - số 12 Lý Đạo Thành (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt vẫn tổ chức gặp gỡ báo chí dưới hình thức "Gặp gỡ thân tình Team CER Group và Truyền thông". Ơ hay, đổi tên là được hả?
Ngay lập tức, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Tràng Tiền và Công an phường Tràng Tiền đã lập biên bản sự việc và sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng xem xét, làm rõ để cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí.
Trước đó, tại buổi gặp mặt chiều 14/3, đại diện Công ty CER đã gửi lời xin lỗi "vì những sai sót không đáng có dẫn đến thông tin sai lệch ảnh hưởng tới mọi người". Đơn vị này cho rằng "những vấn đề này đến từ sự non trẻ, thiếu va vấp, ít kinh nghiệm".
Đại diện công ty gọi đây là "sự cố ngoài mong muốn", hứa sẽ tự điều chỉnh hành vi, nâng cao kỹ năng để hoàn thiện bản thân. Công ty cũng cam kết sẽ rà soát lại kỹ các quy trình hoạt động kinh doanh để mọi thứ chỉn chu và chuyên nghiệp hơn, tránh tối đa gặp phải lỗi tương tự. Uh có vẻ nghiêm túc đấy!
Còn Quang Linh Vlogs thì xin lỗi và thông báo sẽ nghỉ bán hàng livestream trong thời gian dài để quay lại châu Phi. Tạm biệt team Việt rồi sao?
"Tôi xin lỗi tất cả khách hàng vì đã dùng sai thuật ngữ, truyền đạt thông tin không rõ ràng. Kera chủ yếu bổ sung dinh dưỡng từ rau xanh, do thành phần chính của sản phẩm là từ rau. Tôi xin lỗi khách hàng cũng như công chúng vì phát ngôn trong thời gian qua đã gây ra nhiều hiểu nhầm trên mạng xã hội", Quang Linh Vlogs chia sẻ.
Còn chị Hằng Du Mục thì vừa khóc vừa nhận sai sót trong quá trình phát ngôn, giới thiệu các sản phẩm như viên kẹo Kera hay yến sào. Chị khẳng định tất cả những gì mình chia sẻ trên livestream đều dựa trên thông tin từ nhà máy cung cấp. Xem mà thấy xót xa luôn ý!
Nguồn: kenh14.vn
Hóa ra ngày 13/3/2025, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã nhận được đơn xin tổ chức họp báo từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt (trụ sở tại 144-146-148 đường số 11, khu phố 5, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP.HCM).
Trong đơn, công ty cho biết muốn tổ chức họp báo để giải đáp và làm rõ những vướng mắc của người tiêu dùng liên quan đến sản phẩm "Thực phẩm bổ sung Supergreens Gummies - tức "Kẹo rau củ Kera" đang gây tranh cãi. Mục đích là giải thích các thông tin chưa chính xác về sản phẩm lan truyền trên mạng xã hội và đưa ra cam kết cải tiến chất lượng sản phẩm trong thời gian tới.
Tuy nhiên plot twist là: do nội dung công ty đề nghị thông tin tại buổi họp báo đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét và chưa có kết luận chính thức, nên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã CHƯA chấp thuận cho tổ chức họp báo.
Nhưng mà... vào 14h00 ngày 14/3/2025, tại địa điểm La Table Hanoia (Press Club) - số 12 Lý Đạo Thành (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt vẫn tổ chức gặp gỡ báo chí dưới hình thức "Gặp gỡ thân tình Team CER Group và Truyền thông". Ơ hay, đổi tên là được hả?
Ngay lập tức, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Tràng Tiền và Công an phường Tràng Tiền đã lập biên bản sự việc và sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng xem xét, làm rõ để cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí.
Trước đó, tại buổi gặp mặt chiều 14/3, đại diện Công ty CER đã gửi lời xin lỗi "vì những sai sót không đáng có dẫn đến thông tin sai lệch ảnh hưởng tới mọi người". Đơn vị này cho rằng "những vấn đề này đến từ sự non trẻ, thiếu va vấp, ít kinh nghiệm".
Đại diện công ty gọi đây là "sự cố ngoài mong muốn", hứa sẽ tự điều chỉnh hành vi, nâng cao kỹ năng để hoàn thiện bản thân. Công ty cũng cam kết sẽ rà soát lại kỹ các quy trình hoạt động kinh doanh để mọi thứ chỉn chu và chuyên nghiệp hơn, tránh tối đa gặp phải lỗi tương tự. Uh có vẻ nghiêm túc đấy!
Còn Quang Linh Vlogs thì xin lỗi và thông báo sẽ nghỉ bán hàng livestream trong thời gian dài để quay lại châu Phi. Tạm biệt team Việt rồi sao?
"Tôi xin lỗi tất cả khách hàng vì đã dùng sai thuật ngữ, truyền đạt thông tin không rõ ràng. Kera chủ yếu bổ sung dinh dưỡng từ rau xanh, do thành phần chính của sản phẩm là từ rau. Tôi xin lỗi khách hàng cũng như công chúng vì phát ngôn trong thời gian qua đã gây ra nhiều hiểu nhầm trên mạng xã hội", Quang Linh Vlogs chia sẻ.
Còn chị Hằng Du Mục thì vừa khóc vừa nhận sai sót trong quá trình phát ngôn, giới thiệu các sản phẩm như viên kẹo Kera hay yến sào. Chị khẳng định tất cả những gì mình chia sẻ trên livestream đều dựa trên thông tin từ nhà máy cung cấp. Xem mà thấy xót xa luôn ý!
Nguồn: kenh14.vn