Chị Katie Crabtree (31 tuổi) sống ở Stockport, Greater Manchester, Anh vừa trải qua một trải nghiệm KINH HOÀNG đến mức không dám ăn sandwich nữa luôn á! Tưởng tượng đi, chị mua bánh sandwich thịt gà kẹp rau diếp từ siêu thị Tesco về ăn, cắn một miếng thật to và tưởng đó là thịt xông khói... thì hóa ra là một "sinh vật lạ" gì đó trong đó
Chị Katie kể lại: "Tớ cắn một miếng lớn và thấy có cái gì đó màu đen bên trong, nhưng chỉ nghĩ đó là thịt xông khói bị cháy nên nuốt luôn. Sau đó mới phát hiện có nhúm lông đen và có thể là cái chân nhỏ xíu của con vật nào đó trong bánh. Ôi trời ơi, khủng khiếp quá!"
Đúng rồi đó, một con vật thuộc loài gặm nhấm (nhiều khả năng là chuột) đang phân hủy đấy các bạn ơi!
Sau sự việc này, chị Katie bị ám ảnh nặng nề luôn, không thể nào ăn thêm bất kỳ chiếc bánh sandwich nào nữa vì "mùi vị khó quên" của con vật gặm nhấm mà chị đã... nuốt vào. Hiện tại chị đang làm thủ tục kiện siêu thị Tesco vì thiếu quan tâm đến khách hàng.
Chị Katie bức xúc: "Tớ đã trình bày sự việc với bộ phận dịch vụ của Tesco nhưng không ai thực sự quan tâm đến chuyện tớ gặp phải cả. Cuối cùng họ chỉ đưa cho tớ phiếu mua hàng trị giá 10 Bảng (khoảng 337k VNĐ thôi á ). Cảm giác như họ đang lừa tớ ấy! Họ cần phải tìm hiểu kỹ xem tại sao chiếc sandwich lại có con vật đang phân hủy bên trong chứ!"
Phản ứng của Tesco thì sao? Họ đã gửi thư xin lỗi và hứa sẽ điều tra nhé. Phát ngôn viên Tesco cho biết: "Chúng tôi làm việc rất nghiêm túc, nhưng đáng tiếc quy trình an toàn thực phẩm đã không làm tròn trách nhiệm. Chúng tôi đang khẩn trương điều tra với các nhà cung cấp".
Nguồn: soha.vn