Ối giời ơi! Ông Macron bị "bỏ rơi" tại G20, phải bắt tay luôn anh nhân viên hàng không vì không có ai ra đón

ChangMan2k6

New member
Thường thì khi các big boss thế giới đổ bộ xuống hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina, ai cũng được đón bằng thảm đỏ xịn sò, có cả quan chức cấp cao ra tận nơi bắt tay chào hỏi lịch sự.

Nhưng mà hôm nay khi hạ cánh xuống Argentina, tổng thống Pháp Emmanuel Macron lại gặp phải tình huống "éo le" cực kỳ - xuống máy bay mà... không có ai đón luôn á!



Theo như quy trình thông thường thì các quan chức nước chủ nhà phải ăn mặc chỉnh chu, đứng xếp hàng dọc thảm đỏ để đợi các nguyên thủ quốc gia bước ra khỏi máy bay, rồi mới có màn bắt tay chào đón ấm áp. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thậm chí còn được "flex" hẳn với dàn quân nhạc và đội nghi thức đông đúc nữa kìa!



Còn ông Trump thì tuy không có thảm đỏ nhưng ít ra cũng còn có người ra bắt tay chứ nhỉ?



Thế nhưng khung cảnh mà tổng thống Macron và phu nhân gặp phải khi bước ra khỏi cửa máy bay lại càng "đau thương" hơn nhiều. Sau khi nhìn quanh tứ phía một hồi lúng túng, ông Macron đành... bắt tay với mấy anh nhân viên hãng hàng không - những người duy nhất có mặt tại hiện trường lúc đó

Mà vui nhất là một trong những anh được bắt tay còn mặc áo màu vàng, giống hệt bộ đồ của đám người đang biểu tình ầm ĩ ở Paris tuần trước luôn đó! Trùng hợp hay là định mệnh đây?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top