Hôm 28-12 vừa rồi, team Đội QLTT số 26 kết hợp với Đội 4 – Phòng Cảnh sát môi trường (CATP Hà Nội) đã ập vô kiểm tra đột xuất một cơ sở sản xuất nước ngọt có gas của Công ty TNHH Ngọc Sơn Trang tại ngõ 3, đường Thanh Lãm, phường Phú Lãm (Hà Đông, Hà Nội). Và kết quả là... bắt quả tang luôn cảnh tượng gây sốc!
Tưởng gì xa xôi, hoá ra quy trình sản xuất đơn giản đến mức... rùng mình. Nước giếng khoan tại chỗ được đưa qua hệ thống lọc, đổ vào 3 thùng nhựa rồi bắt đầu "pha chế" bằng cách khuấy trộn các chất tạo mùi, màu, chất bảo quản, đường hóa học Tang Jing. Xong xuôi thì rót vào chai nhựa, bơm khí gas CO2 vào là thành... "nước ngọt" ready to drink
Plot twist: Giám đốc công ty này là bà Đinh Thị Ngọc Anh (SN 1968, ở số 760 Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội). Khi lực lượng chức năng hỏi han thì cơ sở không show được hóa đơn, chứng từ nguồn gốc của nguyên liệu hay phụ gia gì cả. Nhân viên thì không có hợp đồng lao động, cũng chẳng được đào tạo về an toàn vệ sinh thực phẩm luôn
Và đáng sợ hơn, những chai nước này đã được phân phối rộng rãi đi khắp các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Hòa Bình... Ai uống rồi thì giờ chắc... đang hoảng lắm đây
Tổ công tác liên ngành đã nhanh chóng niêm phong hiện trường và thu giữ toàn bộ số hàng "bẩn". Kiểm đếm sơ bộ có tới 12.036 chai nước ngọt và nước tăng lực các loại bị tịch thu.
Nguồn: soha.vn