Mới đây, nghệ sĩ Jerad S. Marantz đã thả thính những concept design ban đầu của Mantis (do nữ diễn viên Pom Klementieff đảm nhận) và Ego - ông bố của Star Lord (nam diễn viên Kurt Russell thủ vai) sau thành công của Guardians of the Galaxy. Và phải nói thật, may mắn là những concept này không lọt vào bản phim cuối cùng!
Đầu tiên là về concept của Mantis nè! Thiết kế ban đầu của cô nàng này nhìn hơi... quê một xíu, chứ không trendy như phiên bản trong phim đâu. Với hình ảnh này, chắc Drax chê bai Mantis xấu cũng có lý đấy chứ, mặc dù anh ta cũng chẳng đẹp đẽ gì so với chuẩn con người lắm
Trong phim, Mantis có nhiệm vụ làm dịu tâm trí của Ego - người cha mất tích lâu năm của Star Lord, và là người duy nhất có khả năng ru Ego ngủ. Concept cổ điển đầy vibe ma thuật này nghe có vẻ ổn với vai trò đó đấy. Nhưng mà đến cuối phim, Mantis lại gia nhập phi hành đoàn của Star Lord rồi, thế nên hình ảnh cổ kính kia sẽ không hợp nữa. Hơn nữa, nhà sản xuất còn phải tính trước xa hơn khi Mantis sẽ xuất hiện trong Avengers: Infinity War nữa cơ!
Concept thứ hai của Jerad S. Marantz là về nhân vật Ego. Vẫn đậm chất ma thuật, không giống style hiện đại của Vũ trụ Marvel chút nào. Ego trong concept nhìn như một villain hẳn hoi hơn là một ông bố nhân hậu của Star Lord ấy!
Mặt khác, nhân vật Ego trong concept này lại thể hiện khá chính xác về nguồn gốc người cha ngoài hành tinh đầy quyền năng. Nhưng cuối cùng, không rõ là vì hết budget, hay lười vì phải makeup quá cực, hay sao ý, Ego xuất hiện trong bản phim chiếu rạp lại mang hình dáng giống một con người bình thường luôn
Nguồn: gamek.vn