Những tấm poster gốc truyền tải đúng vibe phim Hàn, nhưng qua tay ekip Nhật thì... ơ hay, sao nó hường phấn lạ lùng vậy trời?
Vốn dĩ ai cũng biết người Nhật thích cái kiểu cường điệu hóa, mê mẩn những thứ cute cute, trong trẻo trong sáng, nhưng mà những pha "makeup" poster quá trớn thế này thì thật sự khó hiểu vãi! Từ phim Hàn về tình cảm gia đình, thậm chí phim hành động, hình sự cũng bị "biến hình" thành ngôn tình hoa hường hết, spoil luôn kết phim ngay trên poster nữa chứ, bực mình không các bạn ơi!
Reply 1988 là phim về tình cảm gia đình, tình bạn, tình làng nghĩa xóm đậm chất hoài niệm thế mà poster không khác gì love triangle cả. Thêm nữa, Choi Taek to "bự chà bá" luôn, nhìn qua là biết ngay ai là main lead rồi còn gì
Tương tự luôn á! Với Reply 1997, poster bản Nhật spoil thẳng cái kết luôn, thôi nghỉ xem đi các bạn ơi!
Từ một hội bạn thân vui vẻ, poster bản Nhật biến Reply 1994 thành phim tình tay năm hoa hường méo hiểu nổi
Poster Miss Hammurabi qua tay ekip Nhật thì mất luôn một nhân vật chính, đã vậy còn hường phấn không ra chút nào chất phim về thẩm phán, phá án căng não
Poster Mây Họa Ánh Trăng được chuyển từ tông xanh lá sang xanh lam đúng chất "đêm trăng" thật, nhưng mà thêm vào đó là phần tựa phim màu hồng chói lọi to bự chảng vãi
Xin phép nhấn mạnh nha, Tunnel là một bộ siêu phẩm trinh thám, hành động với những vụ án căng não tột bậc đó! Thế mà poster bản Nhật lại biến nó thành phim về tình tay ba, còn mang hơi hướm BL nữa á
Thật may vì poster The Rebel vẫn đủ người, thứ hạng chính phụ cũng rõ ràng, biểu cảm ra chất các nhân vật, mỗi tội màu sắc sến muốn xỉu luôn á
Nguồn: kenh14.vn