Ôi giời ơi! Ngậm tăm đi ngủ, tỉnh dậy suýt thủng luôn hậu môn

ac0a1b03b802f47f4b33.jpg


Ơ kìa, sau bữa cơm tối, chị T. (48 tuổi, quê Phú Ninh, Quảng Nam) xỉa răng như mọi khi rồi ngậm tăm đi ngủ mà không để ý. Nghĩ đâu vậy mà... chị nuốt luôn cây tăm lúc ngủ say!

Sáng hôm sau (20/5) tỉnh dậy, chị đau điếng vùng hậu môn nên gia đình phải đưa chị vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng gấp.

Ngày 22/5, phía bệnh viện cho biết các bác sĩ đã gắp thành công cây tăm xỉa răng ra khỏi hậu môn cho bệnh nhân.

d5408c6921b95d69b6f7.jpg


Khi nội soi trực tràng, bác sĩ Lý Thanh Thư – Khoa Nội tiêu hóa – Gan mật – Nội tiết phát hiện có dị vật đâm vào ống hậu môn. Hóa ra là đoạn tăm tre dài khoảng 2cm, tức nửa cây tăm chị đã ngậm tối hôm trước!

Theo bác sĩ Thanh Thư, một đầu nhọn đâm vào ống hậu môn, đầu còn lại nằm trong lòng trực tràng. May quá là bác sĩ đã gắp dị vật ra thành công. Sau thủ thuật, chị T. đã khỏe lại, không còn đau và không có biến chứng gì nữa.

"May mắn là cô đi khám và phát hiện kịp thời, nếu để lâu, có thể dẫn tới biến chứng thủng ống tiêu hóa và tạo ổ nhiễm trùng trong ổ bụng. Qua trường hợp của cô T, người dân nên đề cao cảnh giác đối với những thói quen tưởng chừng như vô hại, có thể thay thế tăm xỉa răng bằng chỉ nha khoa, không nên có thói quen ngậm tăm, đặc biệt là khi ngủ. Nếu có dấu hiệu bất thường cần đến bệnh viện kiểm tra ngay để không gây hậu quả đáng tiếc", bác sĩ Lý Thanh Thư khuyến cáo.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top