ThoBabe6332
New member
Các nhà khoa học ở Đại học Tel Aviv (Israel) vừa tung ra một phát hiện cực shock: nắng nóng thực sự có thể kích thích cảm giác thèm ăn. Nhưng plot twist ở chỗ, hiện tượng này chỉ "ra đòn" với đàn ông thôi nha!
Nắng nóng có thể khiến đàn ông bị tăng cân, trong khi phụ nữ không chịu tác động này. Ảnh: Shutterstock
Chắc nhiều bạn thắc mắc, mỗi lần trời nóng là lại muốn húp kem lạnh hay nhâm nhi vài lon bia cho mát à? Hóa ra không chỉ đơn giản là muốn giải nhiệt đâu nhé!
Nghiên cứu vừa đăng trên tạp chí Nature Metabolism đã khảo sát tận 3.000 người Israel từ năm 1999 đến 2001. Bà Carmit Levy cùng team đã phát hiện một điều cực kỳ thú vị: các anh chàng có xu hướng nạp nhiều calo hơn vào những tháng hè, khi tia cực tím (UV) hoạt động sung sức nhất!
Lý do là gì? Hóa ra khi tiếp xúc với tia UV trong ánh nắng, cơ thể nam giới sẽ giải phóng hormone ghrelin (cái hormone gây đói bụng ấy) từ tế bào mỡ dưới da. Kết quả là... đói liên tục luôn!
Còn chị em phụ nữ thì sao? May quá, hormone oestrogen (hormone giới tính nữ) đã "block" lại hiện tượng này rồi, nên các chị em khỏi lo tăng cân vì nắng nóng nha!
Team nghiên cứu kết luận rằng: "Da chính là môi trường trung gian của cân bằng nội môi năng lượng và có thể mở ra cơ hội cho các phương pháp điều trị dựa trên giới tính đối với các bệnh nội tiết".
Giải thích thêm xíu nhé: nhu cầu ăn uống của chúng ta chủ yếu do sự liên lạc giữa các mô ngoại vi ở ruột, gan và não bộ kiểm soát đấy.
Các hormone từ những mô này sẽ "ping" lên não, đặc biệt là vùng dưới đồi (hypothalamus) - nơi điều khiển cảm giác về nhiệt độ, buồn ngủ và cả... đói bụng nữa!
Fun fact: Nghiên cứu này còn được chứng minh thêm qua thí nghiệm với chuột trước đó. Các nhà khoa học cho lũ chuột "tắm nắng" UV liên tục trong 10 tuần. Kết quả? Chuột đực ăn nhiều hơn rõ rệt, còn chuột cái thì... chill như thường!
Nguồn: soha.vn