Không quân Ukraine vừa thông báo một tin "không vui" chút nào – một chiếc máy bay chiến đấu MiG-29 đã bị rơi khi đang làm nhiệm vụ ban đêm tại vùng Poltava, miền trung Ukraine vào ngày 27/6.
Theo như thông tin được đăng trên Telegram, lực lượng này mất liên lạc với chiếc MiG-29 khi máy bay đang lượn trên trời. Sau đó, Không quân Ukraine xác nhận máy bay đã rơi thật rồi, nhưng may mắn thay, anh phi công đã kịp nhảy dù và được đội cứu hộ tìm thấy an toàn.
"Phi công đã kịp thời phóng ghế thoát hiểm, liên lạc với đội tìm kiếm cứu nạn và ngay lập tức được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe cũng như nhận hỗ trợ cần thiết", tuyên bố của Không quân Ukraine nêu rõ. Phù, thở phào nhẹ nhõm!
Giờ thì giới chức nước này đang mở cuộc điều tra để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra và tại sao máy bay lại rơi như vậy.
Thực ra đây là sự cố thứ hai trong thời gian ngắn rồi. Trước đó, vào tối 16/6, một máy bay ném bom Su-24M cũng đã rơi trong chuyến bay huấn luyện tại huyện Shepetivka, vùng Khmelnytskyi ở phía tây Ukraine. Vụ này buồn hơn vì cả hai thành viên phi hành đoàn, 55 tuổi và 23 tuổi, đều thiệt mạng
Theo Văn phòng Viện Kiểm sát Ukraine, các điều tra viên cùng chuyên gia của Cục Điều tra Nhà nước (DBR) đang bận rộn giải mã hộp đen của chiếc Su-24M để tìm hiểu nguyên nhân. Cuộc điều tra đang tập trung vào tình trạng kỹ thuật của máy bay, việc tuân thủ quy trình chuẩn bị bay và các quy trình vận hành trước khi cất cánh.
Nói sơ qua về chiếc MiG-29 này nhé! Đây là dòng máy bay do Liên Xô phát triển từ cuối những năm 1970, ra mắt vào đầu những năm 1980. Nhiệm vụ chính của nó là chiếm ưu thế trên không – kiểu "boss trên trời" ấy! ️
MiG-29 được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Klimov RD-33, lực đẩy 50 kN/mỗi động cơ, cho phép nó phóng với tốc độ tối đa Mach 2.4 (tương đương 2.450 km/h), bay cao tới 18.000 m và hoạt động trong phạm vi 700 km.
Nguồn: soha.vn
Theo như thông tin được đăng trên Telegram, lực lượng này mất liên lạc với chiếc MiG-29 khi máy bay đang lượn trên trời. Sau đó, Không quân Ukraine xác nhận máy bay đã rơi thật rồi, nhưng may mắn thay, anh phi công đã kịp nhảy dù và được đội cứu hộ tìm thấy an toàn.
"Phi công đã kịp thời phóng ghế thoát hiểm, liên lạc với đội tìm kiếm cứu nạn và ngay lập tức được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe cũng như nhận hỗ trợ cần thiết", tuyên bố của Không quân Ukraine nêu rõ. Phù, thở phào nhẹ nhõm!
Giờ thì giới chức nước này đang mở cuộc điều tra để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra và tại sao máy bay lại rơi như vậy.
Thực ra đây là sự cố thứ hai trong thời gian ngắn rồi. Trước đó, vào tối 16/6, một máy bay ném bom Su-24M cũng đã rơi trong chuyến bay huấn luyện tại huyện Shepetivka, vùng Khmelnytskyi ở phía tây Ukraine. Vụ này buồn hơn vì cả hai thành viên phi hành đoàn, 55 tuổi và 23 tuổi, đều thiệt mạng
Theo Văn phòng Viện Kiểm sát Ukraine, các điều tra viên cùng chuyên gia của Cục Điều tra Nhà nước (DBR) đang bận rộn giải mã hộp đen của chiếc Su-24M để tìm hiểu nguyên nhân. Cuộc điều tra đang tập trung vào tình trạng kỹ thuật của máy bay, việc tuân thủ quy trình chuẩn bị bay và các quy trình vận hành trước khi cất cánh.
Nói sơ qua về chiếc MiG-29 này nhé! Đây là dòng máy bay do Liên Xô phát triển từ cuối những năm 1970, ra mắt vào đầu những năm 1980. Nhiệm vụ chính của nó là chiếm ưu thế trên không – kiểu "boss trên trời" ấy! ️
MiG-29 được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Klimov RD-33, lực đẩy 50 kN/mỗi động cơ, cho phép nó phóng với tốc độ tối đa Mach 2.4 (tương đương 2.450 km/h), bay cao tới 18.000 m và hoạt động trong phạm vi 700 km.
Nguồn: soha.vn