Ối giời ơi! Lừa bạn bè sang TQ làm gái với giá 10 triệu - chuyện đau lòng phía sau lời mời việc lương cao

MeoPho

New member
a2aa1afe19fdd64773c6.jpg


Trời ơi, chỉ vì... thiếu tiền tiêu mà con người có thể đen tối đến thế sao? Câu chuyện này nghe mà rợn người luôn các bạn ơi!

Ngày 27/12/2012, Đội 12 – Phòng CSHS (PC 45) – Công an TP Hà Nội đã bắt gọn hai đối tượng nguy hiểm: Nguyễn Văn Vương (SN 1982, quê Phú Thọ, đang ở Bắc Kạn) và Vũ Thị Liên (SN 1975, quê Bắc Ninh).

cacef83ca6a870e17d70.jpg


Câu chuyện bắt đầu từ một lời mời việc "ngon ngọt"

Tháng 2/2012, Vương và cô bạn tên Lan (SN 1984, quê Hà Nội) làm chung ở khu đô thị Văn Phú, Hà Đông. Tưởng là quan hệ đồng nghiệp bình thường, ai ngờ... Đầu tháng 3/2012, cả hai nghỉ việc vì lương quá ít. Nhưng plot twist kinh hoàng đang chờ phía trước!

Vương về Phú Thọ nhưng túi rỗng không xu. Và điều đáng sợ nhất: gã nảy sinh ý định TÌM MỐI để lừa bán chính cô bạn Lan sang Trung Quốc! Wow, nghĩ mà xót xa cho Lan quá

Bàn tay đen đủi từ Bắc Ninh

Vương sang Bắc Ninh kiếm mối và gặp được Liên. Hai đứa này bàn bạc với nhau kế hoạch cực kỳ tàn nhẫn: lừa Lan lên Lạng Sơn.

Lúc này Lan đang thất nghiệp nên khi nghe Vương và Liên rủ đi "trồng mía ở Lạng Sơn lương cao" thì... em ấy tin thật! Vương đưa Lan qua Gia Lâm nghỉ đêm, rồi lên cửa khẩu Chi Ma gặp Liên. Đến nơi, Liên dẫn cả hai sang Trung Quốc qua đường... tiểu ngạch luôn! (kiểu lách biên giới trái phép á các bạn)

362b889f173bb22e3971.jpg


Thương vụ máu lạnh 10.000 nhân dân tệ

Sang bên kia biên giới, có một phụ nữ Việt Nam tên Hiền cùng một người Trung Quốc tên Mã Láu làm cầu nối. Và rồi... Liên và Vương đã bán Lan cho một đôi vợ chồng Trung Quốc làm gái bán dâm với giá 10.000 nhân dân tệ (tầm 35 triệu đồng thời đó)!

Cách chia tiền: Hiền và Mã Láu hưởng 1.000 nhân dân tệ, Liên cầm 9.000 nhân dân tệ. Về Việt Nam, Liên đưa cho Vương 19,5 triệu đồng, còn Liên ăn được khoảng 6,9 triệu đồng.

May mắn thay, đến ngày 7/4/2012, Lan được giải cứu về Việt Nam!

Vụ thứ hai: Lừa cả cô em gái của nạn nhân trước

f38892921bbd7c3dd2eb.jpg


Cũng trong ngày 27/12/2012, công an còn bắt thêm Nguyễn Thị Hương (SN 1987, quê Hà Nội) về tội mua bán người.

Hương tìm được "mối" buôn người với giá 10 triệu đồng/cô gái. Đầu tháng 4/2012, gái này lừa Ngọc Trinh (SN 1995) và Thùy Linh (SN 1994) - cả hai đều ở Thạch Thất - đi "bán hàng thuê" rồi bán cho Liên ở Sơn Tây, lấy trước 10 triệu.

Thấy việc "dễ ăn" quá, Hương còn lừa tiếp Lan Anh (SN 1992) - chính là CHỊ GÁI của Ngọc Trinh luôn! Trời ạ, tàn nhẫn không chừa ai

Sau đó, Hương và Liên cùng đồng bọn đưa cả ba cô gái trên cùng thêm một em tên Loan từ bến xe Mỹ Đình sang Lương Yên, rồi đi Móng Cái và... đưa sang Trung Quốc bán vào động mại dâm.

Đến tháng 10/2012, Ngọc Trinh được giải cứu về nước. Nhưng Thùy Linh và Lan Anh vẫn đang ở Trung Quốc, chưa xác định được địa chỉ cụ thể

Hiện tại, Phòng CSHS – CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top